
Chiếc cúp đầu tiên trong đời
Hôm thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng lên ngôi vô địch sau khi thắng Long An với tỷ số 3-0, mưa trắng trời, khiến CLB Đồng Nai nhận cúp vô địch và mừng chiếc vé thăng hạng V.League trong cơn mưa tầm tã. Tuy nhiên, hàng ngàn người yêu bóng đá của Bình Phước cũ (nay là Đồng Nai) đã cùng đội mưa để chia vui với các cầu thủ con cưng ngay trên sân Đồng Xoài.
Hôm ấy, Minh Vương, Công Phượng, Xuân Trường và Văn Sơn được người hâm mộ chú ý nhiều lắm, bởi bộ tứ từng thi đấu ở Hoàng Anh Gia Lai trước đây đã góp công lớn trong chức vô địch của đội nhà. Bên cạnh đó, câu nói bất hủ “dành cả thanh xuân để trụ hạng” của Minh Vương lúc còn thi đấu trong màu áo đội bóng phố Núi càng khiến mọi người nhớ đến và chúc mừng họ nhân chức vô địch đầu tiên ở cấp CLB.

Sau đêm vui với chức vô địch của đội bóng, tôi và Minh Vương đã ngồi cà phê cùng nhau. Lần ấy, Minh Vương đã mời mẹ và gia đình anh chị từ Bà Rịa Vũng Tàu qua cùng vui với anh.
Vì như chính Minh Vương chia sẻ: “Công Phượng, Xuân Trường trước khi vô địch ở CLB, họ đã từng có cúp vô địch Đông Nam Á trong màu áo ĐT Việt Nam. Trong khi đó, đây là chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp, nên tôi trân trọng và vui lắm, dẫu với nhiều người đấy chỉ là chức vô địch giải hạng Nhất. Thế nên, tôi muốn người thân bên cạnh để chia vui cùng tôi”.
Khát vọng quay lại V.League

Nhìn nụ cười rạng rỡ của Minh Vương, tôi hiểu anh vui ra sao sau chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp và có lẽ khát vọng có mặt ở V.League của Đồng Nai cũng chính là lý do anh nhận lời về đội hạng Nhất thi đấu. Sở dĩ nói thế, vì khi chia tay HAGL để đầu quân cho Đồng Nai ở đầu mùa giải 2025/26, rất nhiều người đã cảm thấy bất ngờ và cho rằng Minh Vương đã chọn một bước lùi trong sự nghiệp khi đang từ V.League lại xuống chơi ở hạng Nhất.
“Thời gian đó, khi Công Phượng mời tôi về Đồng Nai, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cũng có nhiều ý kiến cho rằng tôi không nên từ V.League xuống hạng Nhất thi đấu. Tuy nhiên, khi tiếp xúc với Chủ tịch Phạm Hương Sơn của đội Đồng Nai, nhìn thấy khát vọng của ông đưa đội bóng có mặt ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam, cùng sự đầu tư của ông cho bóng đá xứ này, tôi đã chính thức nhận lời”.

Tính đến trước vòng 22, Minh Vương đã có mặt trong 20 trận đấu của Đồng Nai ở mùa giải 2025/26 và ghi được 7 bàn thắng, một con số khá ấn tượng với tiền vệ đã bước sang tuổi 31. Sau một năm cùng đội bóng miền Đông Nam Bộ thi đấu ở hạng Nhất, Minh Vương và nhiều đồng đội đã quay lại “mái nhà xưa” V.League, bởi đấy luôn là điều anh khát khao và ấp ủ khi theo đuổi nghề cầu thủ chuyên nghiệp.
“Từ khi cùng các đồng đội của HAGL thi đấu ở V.League từ mùa giải 2014 đến nay, đây là lần đầu tiên tôi xuống chơi ở giải hạng Nhất mùa 2025/26, vì thế tôi và các đồng đội đều khát khao và mong ước sẽ quay lại đấu trường cao nhất của bóng đá Việt Nam. Nói thế, bởi khi là cầu thủ ai cũng được thể hiện ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt”, Minh Vương bày tỏ.

Vẫn đau đáu với cái tên HAGL
Lúc ngồi cà phê cùng nhau, tiền vệ này cho biết bản thân rất quan tâm đến cuộc đua trụ hạng ở V.League. Vì ở đó đội bóng phố Núi đang trong cuộc đua trụ hạng, bởi thời điểm ấy là trước vòng 25 và HAGL sẽ có cuộc tiếp đón Hà Nội trên sân nhà. Hỏi vẫn nhớ HAGL à, Minh Vương cười: “Nhớ chứ anh, vì nơi đó là cả một thời thanh xuân của bọn tôi mà. Thật sự tôi vẫn mong có dịp quay lại Gia Lai”.
Rồi anh bảo chiều hôm ấy sẽ xem trận đấu để ủng hộ các đàn em ở phố Núi, bởi “ngày trước lúc bọn tôi còn thi đấu đấu trong màu áo HAGL, đội Hà Nội rất khó thắng chúng tôi tại Pleiku. Nhưng chiều nay chưa biết thế nào, mong các em có thể trụ hạng”. Mong ước của Minh Vương rốt cuộc đã thành hiện thực, bởi sau đó HAGL đã thắng ngược Hà Nội 3-1 để trụ lại V.League trước 1 vòng đấu.

Cần nói thêm, sau mùa giải 2025/26, hợp đồng của Trần Minh Vương với CLB Đồng Nai còn kéo dài thêm 2 mùa giải nữa. Hỏi nếu Đồng Nai lên hạng và chỉ dừng ở mức đua trụ hạng tại V.League thì sao, Minh Vương chia sẻ: “Đội bóng tân binh nào thường cũng gặp nhiều khó khăn, điều quan trọng là sự chuẩn bị ngay từ đầu mùa của đội thôi. Còn nếu đội có trụ hạng thì cũng bình thường, tôi đã từng dành cả thanh xuân để trụ hạng, giờ có thêm nữa cũng chẳng sao”.
Ở tuổi 31, hành trình tại V.League của Minh Vương lại bắt đầu…
Vẫn mong có mặt ở ĐTQG
Có mặt tại ĐTQG từ cuối năm 2017, nhưng có lẽ vận may của Minh Vương trong màu áo ĐT Việt Nam vẫn chưa đến, khi anh thường vắng mặt ở những giải đấu mà Việt Nam giành ngôi vô địch. Hỏi còn khát khao lên tuyển không, Minh Vương bảo: “Còn chứ, là cầu thủ chuyên nghiệp, ai mà chẳng khát khao lên tuyển, bởi đó luôn là đích nhắm cao nhất. Hiện nay dẫu đã 31 tuổi, nhưng tôi vẫn mong biết đâu mình vẫn lọt vào tầm ngắm của ban huấn luyện đội tuyển”.
























-ngay-04-06-2026.jpg)


