Nouri đã bị đột quỵ, tổn thương não nghiêm trọng ở trận giao hữu giữa Ajax Amsterdam và Werder Bremen vào tháng 7/2017.
Kể từ ngày đó, tiền vệ 21 tuổi người Hà Lan gốc Morocco này vẫn phải sống thực vật và điểm tích cực nhất là Nouri có thể tự thở thay vì phải nhờ đến sự hỗ trợ của máy móc.
Tuy nhiên mới đây, Abderrahim Nouri - anh ruột của Abdelhak Nouri - xác nhận với tờ AD của Hà Lan rằng tài năng trẻ của Ajax đã hồi tỉnh sau giấc ngủ dài gần 3 năm qua.
"Dù vẫn còn thụ động, Appie (tên gọi thân mật của Abderrahim Nouri) đã có thể ăn, ngủ, ợ, bày tỏ cảm xúc bằng việc cau mày", Abderrahim tiết lộ. "Em trai tôi không còn hôn mê nữa. Nó biết mình đang ở đâu. Tuy nhiên, Appie vẫn nằm liệt giường và phải sống phụ thuộc vào gia đình".
Cha của anh, ông Mohammed, cho biết: "Appie và chúng tôi đã trải qua một thử thách nghiêm trọng. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để chăm sóc cho nó một cách tốt nhất có thể".
Đây là thông tin đáng mừng bởi trước đó, bác sĩ xác nhận Nouri đã bị chết tế bào não và không còn cơ hội để hồi phục. "Nó không thể đi, không thể nói chuyện, không nghe thấy gì, không cảm thấy gì và cũng không nhận ra chúng tôi. Các bác sĩ từng nói Appie sẽ không bao giờ bình phục và phải sống thực vật tới cuối đời", anh trai Abderrahim kể.
Nhưng thật may mắn khi Abdelhak Nouri đã có thể giao tiếp trở lại và dành nhiều thời gian hơn với những người thân yêu trong gia đình của mình.
Một điều vô cùng xúc động là anh chính là người đóng vai trò khá quan trọng trong vụ chuyển nhượng của Frenkie de Jong tới Barca mùa Hè trước.
De Jong kể lại: "Anh ấy đã nói chuyện rất nhiều với tôi trong mùa Hè 2018. Khi tôi đang ngồi cạnh giường của Appie thì mẹ anh ấy bước vào. Sau đó bà hỏi Appie rằng tôi có nên đến Barca không. Lông mày anh ấy đã nhướng lên như một sự đồng ý. Đó là một khoảnh khắc rất đặc biệt".
Nouri được coi là tài năng sáng giá của lò đào tạo trẻ Ajax. Dù chỉ sở hữu chiều cao 1m70 nhưng anh sở hữu kỹ năng xử lý bóng điêu luyện, khả năng bứt tốc cũng như nhãn quan chiến thuật tuyệt vời để mở ra cơ hội cho các đồng đội.
Mùa giải 2016/17, Nouri có 10 bàn thắng, 11 đường kiến tạo cho đội dự bị Ajax khi thi đấu ở giải hạng 2 Hà Lan. Chính màn trình diễn ấn tượng đó giúp Nouri được đôn lên đội 1 để chuẩn bị cho mùa giải mới. Và ngay trận đấu chính thức cho đội 1 ở trận giao hữu với Werder Bremen, tai họa đã ập đến với Nouri, khi anh gục ngã xuống sân ở phút 72.
Nouri là một cầu thủ dễ mến và được lòng khá nhiều đồng đội tại Ajax. Ngoài chơi thân với De Jong, anh còn là người bạn tâm giao của Donny Van de Beek.
Họ gắn bó với nhau suốt cả tuổi thơ, cùng vượt qua các thử thách để trưởng thành từ học viện đào tạo của Ajax, cùng chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Hai gia đình cũng trở nên thân thiết. Họ cùng nhau đi xem tất cả các trận đấu của cặp bạn thân này.
XEM THÊM
5 cầu thủ đổi đời thành tỷ phú sau khi giã từ nghiệp quần đùi áo số
Lingard và Alexander-Arnold phô diễn kỹ năng bóng chết đỉnh cao
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn