2000 – “Ông ấy ngưng thở rồi”
Jorge Romero, vị bác sỹ trẻ người Uruguay cấp cứu cho Maradona vào năm 2000 đã phải thối lên: “Ông ấy ngưng thở rồi”. Hồi ấy, Maradona đang đi nghỉ ở resort Punta Del Este thuộc miền Đông Nam của Uruguay thì phải nhập viện khẩn cấp. Đã mấy lần Maradona ngưng thở trong 5 hoặc 6 giây.
Sức khỏe Maradona vốn đã xuống dốc không phanh sau thời gian dài ông ngập vào ma túy, rượu và thuốc. Lần ấy, ông ngưng thở mấy lần sau khi chơi cocaine quá liều.
2004 – 11 ngày nguy kịch
Lần này, Maradona gặp vấn đề về huyết áp cao và béo phì. Cơ thể ông nặng nề, ục ịch chẳng khác nào bị thịt di động.
Maradona phải điều trị đặc biệt suốt 11 ngày. Để khắc phục khẩn cấp vấn đề thừa cân quá nghiêm trọng của Maradona, các bác sỹ buộc phải thực hiện phẫu thuật nối tắt dạ dày cho ông. Nhờ phẫu thuật này mà Cậu bé vàng giảm gấp được tới… 40kg trọng lượng cơ thể.
2007 – 3 lần bị đồn “thăng thiên”
Ngày 29/3, Maradona lại phải nhập viện ở Buenos Aires. Lần này, ông vừa bị viêm gan vừa bị béo phì. Ngày 11/4, Maradona được xuất viện. Nhưng chỉ 2 ngày sau, ông phải tái nhập viện. Chỉ trong vòng 1 tháng, có tới 3 lần báo động giả Maradona “đi đời”. Mãi đến ngày 7/5, Maradona mới có thể xuất viện hẳn. Maradona phải nằm viện lâu như vậy lần đó không dính dáng đến cocaine mà dính dáng đến rượu. Cậu bé vàng đã nốc “vitamin cay cay” vô tội vạ khiến gan của ông bị hơi men hạ gục.
2018 – Kiệt sức ở World Cup
Diễn biến và kết quả trận Argentina gặp Nigeria ở vòng bảng World Cup 2018 bị che mờ bởi tình hình sức khỏe của Maradona. Ngồi khoang VIP dự khán trận này, Cậu bé vàng đang cổ vũ rất sung cho đội tuyển xứ Tango bỗng lờ đờ rồi lịm đi.
Ông không thể tự đứng lên và không thể tự rời khỏi ghế của mình. Các nhân viên y tế phải đưa Maradona đi cấp cứu. Ông gần như bị kiệt sức. Có giả thiết cho rằng Maradona đã chơi cocaine quá liều. Người ta chỉ ra rằng hình ảnh Maradona ngồi máy bay đến thành phố St.Petersburg xem trận Argentina – Nigeria, bên cạnh ông có gói bột màu trắng rất khả nghi.
2019 – Xuất huyết dạ dày
Tháng 1, Maradona lại phải nhập viện ở Buenos Aires. Ông phải trải qua các thủ tục khám và chụp cộng hưởng từ nhiều lần ở đây. Khi xuất viện, Cậu bé vàng hồ hởi thông báo: “Khi nhập viện, tôi 58 tuổi. Còn bây giờ xuất viện, tôi thấy mình khỏe hẳn ra. Cứ như thể bây giờ tôi mới 50 tuổi vậy”.
Tuy nhiên, một nguồn tin từ bệnh viện cho hay sức khỏe Maradona không đáng lạc quan như tuyên bố của ông. Dạ dày của ông đã bị xuất huyết.
2019 – “Hãy cầu nguyện cho ông”
Một lần nữa, người ta lo ngại Maradona sắp chết. Đến cả cô con gái Giannina của Maradona cũng phải thốt lên: “Ông ấy chết đến nơi rồi. Hãy cầu nguyện cho ông!”.
Lần này, Maradona khốn khổ vì bệnh Alzheimer. Người đại diện Marttias Morla của Maradona phân bua: “Không hiểu sao Maradona lại bị Alzheimer. Các kết quả khám bệnh trước đây không hề cho thấy triệu chứng nào cả”. Còn phía bệnh viện thì quả quyết “Maradona đã bị Alzheimer từ lâu rồi”.
2020 – Sinh nhật buồn
Thứ Sáu ngày 30/10, Maradona đón sinh nhật thứ 60. Thứ Hai ngày 2/11, Maradona phải nhập viện ở La Plata, Argentina. Ban đầu, lý do Maradona nhập viện là ông bị thiếu máu và mất nước.
Thế nhưng sau đó, các bác sỹ phát hiện vấn đề nghiêm trọng hơn nhiều. Maradona có cục máu tụ ở não. Ông phải trải qua phẫu thuật để lấy cục máu tụ khỏi màng não của ông.
Các bác sỹ cho biết máu tụ ở màng não của Maradoa là hệ quả từ một lần ông bị va đầu vào đâu đó. Tai nạn này có thể đã xảy ra được một thời gian rồi. Cậu bé vàng thì hồn nhiên bảo ông cũng không chắc mình đã va đầu vào đâu. Bởi ông chẳng nhớ cái gì cả.
Maradona giờ làm gì?
Ở tuổi 60, Maradona hiện vẫn tiếp tục nghiệp cầm quân. Ông đang dẫn dắt đội Gimnasia de La Plata của Argentina. Trước đó, Maradona từng dẫn dắt các đội Textil Mandiyu, Racing Club (các CLB của Argentina), ĐT Argentina, Al-Wasl, Fujairah (các CLB của UAE) và Dorados de Sinaloa (Mexico).
Mọi người cùng cầu nguyện cho Maradona
Khi hay tin Maradona phải nhập viện ngay sau sinh nhật thứ 60 và phải trải qua phẫu thuật lấy bỏ máu tụ khỏi màng não, rất nhiều người đã cùng cầu nguyện cho ông tai qua nạn khỏi. Các fan đồng loạt gửi lời chúc sức khỏe tới ông trên các mạng xã hội. Chủ tịch UEFA, Aleksander Ceferin gửi thông điệp: “Thêm một trận đánh nữa ông phải thắng và ông sẽ thắng. Bởi vì các huyền thoại đều bất tử”. Siêu sao Lionel Messi cũng nhắn nhủ: “Diego, gia đình tôi và tôi mong được thấy ông khỏe lại càng sớm càng tốt. Gửi đến ông cái ôm từ trái tim tôi”.
XEM THÊM
Bianca Gascoigne: Con gái nuôi của cựu sao Ngoại hạng Anh khoe 3 vòng nóng bỏng
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn