Cuối tuần qua, Benzema và Varane đã trải qua một trận đấu đáng quên. Đó là trận đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha của họ để thua Valencia tới 1-4 ở vòng 9 La Liga 2020/21. Trận này Benzema đã mở tỷ số bằng cú sút xa tuyệt đẹp ở phút 23. Tuy nhiên, sau đó Real lại để cho đối phương ghi đến 4 bàn để lật ngược tình thế.
Ngoài ba bàn thua trên chấm phạt đền, Real còn để thua một bàn do Varane đã đá phản lưới nhà ở phút 43. Mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu đại diện của Benzema là Djaziri không lên mạng Twitter và cho đăng thông điệp ngắn gọn với nội dung: "Sau trận đấu với Man City, anh ta chỉ còn là cái bóng của chính mình".
Tuy Djaziri chỉ nói bóng gió như vậy, song những người tin ý đều dễ dàng đoán được ông đang ám chỉ Varane. Lý do đơn giản là vì hồi tháng Tám năm nay, Real từng để thua Man City 1-2 ở Champions League trong ngày Varane mắc không phải một mà đến hai sai lầm rất khó tha thứ.
Đáng chú ý, dù vừa sắm vai "tội đồ" của Real, song Varane vẫn được HLV Didier điền tên vào danh sách ĐT Pháp ở đợt tập trung mới đây. Về phần mình, Benzema tiếp tục bị bỏ rơi và đây là điều đã diễn ra suốt 5 năm nay. Đây là hệ quả của việc cầu thủ gốc Algeria này đã tống tiền sex đồng đội Mathieu Valbuena ở ĐTQG.
Trong quãng thời gian bị bỏ rơi ở ĐTQG, Benzema vẫn gặt hái được rất nhiều thành công ở cấp độ CLB. Bằng chứng là trong 5 năm qua, anh đã 3 lần đoạt chức vô địch Champions League cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, CLB giành tới 17 danh hiệu lớn nhỏ kể từ khi có sự phục vụ của Benzema.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn