
Thông tin Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez chuẩn bị tổ chức hôn lễ đang thu hút sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Thế nhưng, giữa niềm vui này, nhiều người lại nhớ đến biến cố đau lòng nhất mà cặp đôi từng trải qua. Theo tờ A Bola, đó là khoảnh khắc cặp đôi mất cậu con trai Angel khi Georgina sinh đôi vào năm 2022.
Vào tháng 10/2021, Ronaldo và Georgina hạnh phúc thông báo chuẩn bị chào đón cặp song sinh. Trên trang cá nhân, siêu sao người Bồ Đào Nha đăng hai tấm ảnh siêu âm cùng dòng chia sẻ đầy xúc động về niềm mong chờ được gặp các con.
Tuy nhiên, ngày 18/4/2022 đã trở thành ký ức không thể nào quên với cả hai. Georgina sinh bé gái Bella Esmeralda khỏe mạnh, nhưng người em song sinh Angel đã không thể cất tiếng khóc chào đời.
Trong bộ phim tài liệu “I Am Georgina”, Georgina lần đầu kể lại những ngày tháng đau đớn kể trên. Cô thừa nhận mình không biết phải giải thích thế nào với các con khi chỉ có một em bé được đưa về nhà. Chỉ đến khi đủ bình tĩnh, cô và Ronaldo mới giải thích rằng em bé đã lên thiên đường.
"Mỗi lần nhìn Bella, tôi đều tự hỏi Angel sẽ trông như thế nào. Tôi nghĩ mình vẫn chưa bao giờ thực sự chấp nhận điều đó", Georgina nghẹn ngào chia sẻ.
Người đẹp mang trong người hai dòng máu Tây Ban Nha và Argentina cũng cho biết Ronaldo luôn là chỗ dựa lớn nhất trong giai đoạn khó khăn. Theo cô, chính tình yêu và sự động viên vô điều kiện của CR7 đã giúp cô vượt qua cú sốc tinh thần.

Về phần mình, Ronaldo cũng từng coi đây là nỗi đau lớn nhất kể từ khi cha anh qua đời. Trong cuộc phỏng vấn với Piers Morgan năm 2022, chủ nhân 5 Quả bóng vàng thừa nhận việc mất con là trải nghiệm đau đớn nhất cuộc đời.
"Đó có lẽ là khoảnh khắc tồi tệ nhất tôi từng trải qua kể từ khi cha tôi mất. Khi bạn chờ đợi một đứa trẻ ra đời, bạn chỉ mong mọi thứ diễn ra bình thường. Khi điều không may xảy đến, thật khó để chấp nhận", Ronaldo chia sẻ.
Dù thời gian đã trôi qua, Angel vẫn luôn hiện diện trong gia đình theo một cách đặc biệt. Georgina xăm hình thiên thần trên cánh tay để tưởng nhớ con trai, còn tại Met Gala 2026, cô đeo chuỗi trang sức khắc tên tất cả các thành viên trong gia đình, trong đó có cả Angel.
Nếu lễ cưới giữa Ronaldo và Georgina diễn ra như thông tin đồn đoán, đó sẽ là cột mốc hạnh phúc sau nhiều năm đồng hành của cả hai. Và chắc chắn, trong ngày trọng đại đó, ký ức về cậu bé Angel vẫn sẽ luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim của cả hai.

























