
Larissa Ferrari khẳng định rằng cầu thủ đã lập gia đình này đã sử dụng quyền lực và địa vị của mình để "bẫy" cô vào một mối quan hệ bạo lực và lạm dụng. Cô cáo buộc Payet đã kiểm soát cô bằng những "trò chơi tâm lý" và khiến cô từng có ý định tự tử.
Cựu tuyển thủ quốc gia Pháp, 38 tuổi, còn bị cáo buộc ép buộc cô thực hiện các hành vi hạ thấp nhân phẩm. Larissa, một luật sư người Brazil 29 tuổi, tuyên bố rằng Payet đã để lại những vết bầm tím trên người cô sau khi quan hệ tình dục và sử dụng các hình thức "trừng phạt" để kiểm soát mọi hành động của cô.
Cô cho biết ngôi sao này đã gọi cô là kẻ "vô giá trị" vì anh ta đã ngủ với hàng trăm người phụ nữ khác. Cô cũng cáo buộc Payet đã đe dọa để giữ cô trong tầm kiểm soát bằng cách tuyên bố mình có liên hệ với mafia. Cô còn cho biết mình từng mang thai với Payet nhưng sau đó đã bị sảy thai.

Larissa cho biết cô quen Payet qua Instagram vào tháng 8 năm 2023 trước khi gặp mặt trực tiếp. Cô biết người cha của bốn đứa con này đã kết hôn với vợ là Ludivine nhưng cô nói rằng tình yêu của họ ban đầu rất "ngọt ngào". Tuy nhiên, cô cho biết nó đã sớm biến thành một "trò chơi rùng rợn".
Cô khẳng định sự việc tồi tệ nhất là nửa ngày đau đớn vào tháng 1 năm 2025, nơi cô cảm thấy mình phải thực hiện các hành vi "hạ thấp nhân phẩm" trước ống kính để khiến Payet dừng lại.

























