Tút tát nhan sắc
Ai cũng có nhu cầu làm cho mình ngày càng trở nên đẹp hơn. Các cầu thủ cũng không phải ngoại lệ. So với người bình thường, giới sao sân cỏ thuận lợi hơn hẳn ở điểm có túi tiền rủng rỉnh. Nên việc tút tát nhan sắc với những ông sao sân cỏ không phải chuyện quá to tát. Vấn đề chỉ còn lạ họ muốn chỉnh sửa những bộ phận nào và muốn dao kéo can thiệp tới đâu mà thôi.
Với không ít cầu thủ, việc cần đại tu chỗ nào trên người có lẽ không cần tốn công và tốn thời gian tư vấn. “Hiện trạng cần khắc phục” đã quá rõ ràng. Wayne Rooney bị hói. Cựu ngôi sao M.U cần cấy tóc để khắc phục tình trạng “rửa mặt thì lâu, gội đầu thì chóng” của mình. Với một ngôi sao nhà chả có gì ngoài tiền như Rooney, chi phí vài chục nghìn bảng cho mỗi ca phẫu thuật chỉ như muỗi đốt inox.
Cũng có kinh nghiệm cấy tóc từ lâu còn có cựu tiền vệ Dietmar Hamann. Còn Ronaldinho thì chắc chắn cần chỉnh “bộ nhá” trước tiên. “Hàng tiền đạo” của Ronaldinho vô tổ chức tới mức anh bị mang tiếng Ro “vẩu” suốt bao năm. Nên việc Ronaldinho đi chỉnh răng là điều ít ai bất ngờ.
Cựu thủ thành lừng danh người Colombia, Rene Higuita sau khi treo găng đã lâu vẫn nhờ dao kéo đại tu nhan sắc. Higuita thổ lộ: “Tôi mệt mỏi vì phải làm Rene xấu xí quá lâu rồi, tôi muốn trở thành Rene đẹp trai”.
Xấu trai như Higuita và Ronaldino đi phẫu thuật thẩm mỹ đã đành. Nhiều ngôi sao đã đẹp trai rồi vẫn đi mông má cho đẹp hơn. Nhiều nguồn tin khẳng định Cristiano Ronaldo trở nên hoàn hảo như hiện nay là nhờ trước đây anh đã chỉnh lại răng, sửa mũi, sửa cằm, chỉnh tóc,… Nam thần David Beckham cũng bị cho là nhờ các chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ can thiệp thì mới có thể duy trì vẻ trẻ trung lâu bền như vậy. Ít nhất thì nhiều người đoán rằng Beckham đã bơm botox thì mới giữ được khuôn mặt căng mịn như thế, nhất là ở phần trán.
Cải thiện phong độ
Với nhiều cầu thủ, việc dao kéo để phục vụ nhu cầu đẹp hơn. Trong thời đại hình ảnh ngôi sao đi liền với các hợp đồng quảng cáo, tài trợ, nhu cầu ấy càng chính đáng và cấp thiết. Song không phải ngôi sao nào cậy nhờ dao kéo cũng chỉ đơn thuần vì nhu cầu đẹp hơn.
Gareth Bale phẫu thuật tai cho nhỏ gọn lại vì mục tiêu “2 trong 1”. Bale sinh ra vốn có đôi tai hay bị bạn bè chế giễu là tai khỉ. Hồi nhỏ, Bale thường để tóc trùm lên tai để che bớt đôi “tai khỉ” của mình. Hồi mới thi đấu cho Tottenham, Bale cũng để tóc trùm tai như vậy. Về sau, Bale nhờ các bác sỹ gọt cho đôi tai mình trở nên gọn gàng hơn. Ngôi sao người Xứ Wales trông bảnh hơn hẳn. Anh tự tin thay đổi kiểu tóc. Và quan trọng hơn, đôi tai gọn vát ra phía sau giúp Bale cải thiện tốc độ đáng kể. Anh không còn bị cản gió như hồi còn “tai khỉ”. Biến chuyển này có tác dụng đáng kể với một ngôi sao tấn công cần nhiều đến tốc độ như Bale.
Trường hợp Dani Alves tương tự như trường hợp của Bale. Cựu hậu vệ phải của Barca cũng chọn giải pháp phẫu thuật tai. Đôi tai của Alves đã trở nên gọn hơn trước rất nhiều.
Trung vệ James Tarkowski của Burnley thì phải gọt bớt bàn chân. Tarkowski vốn có đôi bàn chân to như chân voi. HLV từng dẫn dắt Tarkowski tại CLB Oldham trước đây, Tony Philliskirk cho biết: “James Tarkowski sớm thể hiện được tài năng chơi bóng. Chỉ có điều cậu ấy hay dính chấn thương. Sau thời gian theo dõi và tìm hiểu chúng tôi phát hiện chính đôi bàn chân quá khổ là nguyên nhân khiến Tarkowski hay bị chấn thương đeo bám. Đôi chân quá to làm Tarkowski hay bị đau mỗi khi mang giày đá bóng. Chỉ riêng việc cố ních chân cho vào được giày đã đủ đau rồi. Thế là năm Tarkowski 16 tuổi, chúng tôi tư vấn cho cậu ấy phẫu thuật cho đôi bàn chân thon gọn hơn”.
Từ ngày đôi bàn chân nhỏ hơn, sự nghiệp Tarkowski lớn hơn hẳn. Anh thành trụ cột của Burnley và được triệu tập vào ĐT Anh.
Trọng tài cũng phẫu thuật thẩm mỹ
Đâu chỉ giới cầu thủ mới máu me tút tát nhan sắc bằng phẫu thuật. Cựu trọng tài nổi tiếng người Anh, Mark Clattenburg cũng rất đau đáu với nỗi niềm làm sao để chống hói như Rooney và Hamaan. Clattenburg cũng cấy tóc. Thậm chí Clattenburg còn “phủ xanh” được nhiều hơn cả Rooney và Hamann.
Dao kéo xong vẫn bị đá đểu
Sau khi đã phẫu thuật tai, Alves vẫn bị ông bạn đồng thời là cố vấn của HLV Jose Mourinho, Eladio Parames châm biếm. Parames từng đá đểu Alves: “Kể từ khi chuyển tới Tây Ban Nha thi đấu, Alves đã có những thay đổi. Anh ta đi phẫu thuật tai để chúng trở nên nhỏ hơn. Và anh ta đeo kính để trông có vẻ tri thức hơn. Song một con khỉ với đôi tai nhỏ hơn và với cặp kính đâu thể đột nhiên trở thành tiến sỹ. Vẫn chỉ là con khỉ mà thôi”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn