Theo những gì mà cựu thủ môn với cú đá bọ cạp kinh điển chia sẻ, vụ tấn công diễn ra ở phía Đông Bắc Colombia. Chiếc xe chở gia đình nạn nhân đến từ Puerto Berrio chạy qua con đường Uribia dẫn đến Cabo de la Vela thì bất ngờ bị 4 kẻ trùm đầu mang theo súng ra dấu hiệu dừng lại. Vào thời điểm đó, còn có một số phương tiện khác đang di chuyển trên trục đường bị chặn lại.
Với súng ống lăm lăm trên tay, đám cướp đã uy hiếp và cướp tiền bạc, đồng hồ, đồ trang sức của những người trên xe. Ngay khi phát hiện có sự bất thường, chiếc xe chở con đỡ đầu của Higuita với danh tính tạm giữ kín đã không giảm tốc độ mà nhấn ga phóng vọt lên với hy vọng thoát khỏi đám thảo khấu lục lâm. Mặc dù vậy chiếc xe vẫn hứng trọn mấy viên đạn găm vào kính chắn gió, và kết quả là hai người bị thương. Đứa con đỡ đầu 5 tuổi của Higuita bị một vết thương do đạn bắn vào một bên má trong vụ tấn công kinh hoàng vừa qua.
Theo các bác sỹ, vết thương do đạn bắn có thể làm hỏng thị lực ở một bên mắt. “Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào lúc này đây. Tất cả những gì xảy đến thực sự rất kinh khủng, nhất là với đứa con đỡ đầu mới lên 5 tuổi của tôi”, Higuita bức xúc nói. Trong khi đó, Gabriel García, đại diện cảnh sát khu vực La Guajira nhấn mạnh, họ đang tập trung lực lượng để truy lùng những kẻ cướp táo gan.
Đây quả thực là quãng thời gian chẳng hề êm đẹp gì với Higuita. Cách đây vài ngày, thủ môn huyền thoại người Colombia đã trở thành nạn nhân của một vụ tống tiền. Thông qua mạng xã hội, Higuita đã chia sẻ khá chi tiết về màn tống tiền nhằm vào mình. Bên cạnh đó, Higuita cũng đã nhờ tới sự giúp đỡ của cảnh sát để đảm bảo sự an toàn cho gia đình mình.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn