Pliquett, 38 tuổi, từng có 9 năm khoác áo đội bóng Đức St Pauli. Thủ thành có vóc dáng khổng lồ (1m99) trưởng thành từ lò đào tạo của Hamburg, từng chơi cho Sturm Graz (Áo) và Atletico Baleares (Tây Ban Nha). Sau khi giải nghệ vào năm 2016, Pliquett trở về quê nhà Hamburg mở quán bar và một số cửa hàng bán đồ chơi tình dục.
Cựu thủ môn người Đức hiện phải đối mặt với án tù sau khi được cho là đã tấn công chính vợ mình. Tờ Bild tiết lộ, Pliquett đã theo dõi người vợ 27 tuổi và bạn trai mới của cô ấy trước khi vụ tấn công xảy ra.
Theo báo cáo, Pliquett lái ô tô bám theo xe của người vợ đã ly thân và bạn trai. Khi cặp đôi dừng xe vào lúc 12h30, Pliquett đã lao tới phá cửa xe khiến người vợ sợ hãi bảo bạn trai chạy thoát. Pliquett sau đó kéo vợ ra khỏi xe, giật túi xách và chìa khóa xe trước khi lên xe riêng tẩu thoát.
Bạn trai mới của người vợ lập tức gọi cho cảnh sát. Sau khi nhận được điện thoại của cảnh sát, Pliquett đã quay lại trả lại túi xách và chìa khóa cho vợ.
Một phát ngôn viên cảnh sát xác nhận với Bild rằng “đang tiến hành điều tra về vụ cướp”. Pliquett có thể phải đối mặt với án tù nếu bị kết tội.
Pliquett sở hữu nhiều cửa hàng bán đồ chơi người lớn ở Reeperbahn, khu đèn đỏ lớn nhất của Hamburg. Trong đại dịch Covid, Pliquett đã chuyển một trong những cửa hàng của mình thành siêu thị - bán những thứ cần thiết như giấy vệ sinh, đồ gia dụng, thực phẩm bên cạnh mặt hàng “chủ đạo” là đồ chơi tình dục.