Ngoài thi đấu cho đội tuyển U17 và U19 nữ Anh, Amy Car còn có thời gian khoác áo đội nữ của CLB Arsenal và Chelsea. Chỉ có điều, Amy đã phải khốn đốn vì bệnh tật. Theo lời chia sẻ của Amy, cựu nữ thủ môn 34 tuổi có các triệu chứng bất ổn về sức khỏe vào năm 2013.
Mọi sự bắt đầu trở nên tồi tệ khi cô ngất xỉu vì nhìn thấy một con nhện trong phòng ngủ của mình vào đầu năm 2025. Thoạt đầu, các bác sĩ đã nhầm lẫn khi cho rằng Amy ngất xỉu là do chứng sợ nhện. Cô được các bác sĩ trấn an và cho ra viện về nhà. Tuy nhiên, cựu ngôi sao Arsenal, Chelsea và Reading sau đó bị ngất xỉu thêm hai lần nữa tại phòng tập gym.
Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) vào tháng 2/2015 đã phát hiện ra Amy có khối u, ban đầu là lành tính. Đến tháng 7 cùng năm đó, khối u đã chuyển sang ác tính và Amy phải phẫu thuật, với tỷ lệ thành công là 95%. Cô được phẫu thuật bằng một phương pháp phẫu thuật tiên tiến, trong đó bệnh nhân được gây tê toàn thân nhưng vẫn còn tỉnh táo.
Ca phẫu thuật khiến cô không thể đi lại và nói chuyện trong 8 ngày. Và khi Amy nói trở lại, thì bất ngờ, cô lại nói được… tiếng Pháp trong một thời gian ngắn. Khối u cũng đã ảnh hưởng đến khả năng vận động chân tay của cô. Bên cạnh đó, Amy cũng cho biết cô nhận thấy những thay đổi trong tính cách của mình.
Cựu nữ thủ môn 34 tuổi tiếp đó được phẫu thuật, xạ trị và hóa trị để điều trị khối u có kích thước bằng quả bóng golf. "Trong gần 10 năm qua, Amy dường như đã khỏi bệnh", Lucy Baker, một người bạn thân thiết của Amy chia sẻ, “Lucy chụp MRI thường xuyên. Cô ấy đã được chẩn đoán tiến triển tốt trong lần kiểm tra sức khỏe năm ngoái, nhưng gần đây, cô ấy bắt đầu bị mờ mắt và nói ngọng. Và kết quả chụp MRI mới đây cho thấy khối u đã phát triển trở lại”.
Hôm 15/8 vừa qua, Amy được thông báo tiên lượng chỉ còn sống được từ sáu đến chín tháng nữa. Đây thực sự là đòn giáng nặng vào tinh thần Amy, khi cô nghĩ rằng mình đã khỏi bệnh sau gần một thập kỷ chống chọi. Càng đau khổ khi Amy đón nhận tin sốc này chỉ ngay trước khi cô dự định đi du thuyền 10 ngày quanh Naples, Florence và Santorini ở Italia cùng người bạn thân Lucy.
Amy đã buộc phải hủy chuyến đi vì cô không thể mua bảo hiểm du lịch do tình trạng bệnh ngày càng nghiêm trọng. Tuy nhiên, công ty du thuyền Iglu đã từ chối hoàn tiền cho cô và bạn cô, bất chấp họ đã cung cấp bằng chứng y tế. Điều này khiến cả hai bị thiệt hại số tiền 4.000 bảng Anh.
“Tôi đã kiệt sức khi cố gắng liên lạc với Iglu. Họ không trả lời bất kỳ ai trong chúng tôi. Mặc dù họ nói với chúng tôi rằng họ không thể hoàn tiền, nhưng họ cũng chẳng có lời xin lỗi. Tôi vô cùng thất vọng với Iglu và sự vô tâm của họ", Amy chua chát nói.