
Diomande gia nhập Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè với mức phí có thể lên tới 140 triệu euro. Sau 8 lần ra sân cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, cầu thủ 19 tuổi vẫn chưa ghi được bàn thắng đầu tiên, khiến mức giá chuyển nhượng của anh bắt đầu bị đặt dấu hỏi.
Một trong những người dường như nhắc tới mức phí này là rapper Loredana Zefi. Trong khi ấy, Adeyemi cũng chuyển tới một trong hai ông lớn của bóng đá Tây Ban Nha mùa hè vừa qua, khi Barca trả Dortmund khoảng 22 triệu euro cùng 7 triệu euro phụ phí cho cầu thủ 24 tuổi.
Trong khi Diomande chưa thể ghi bàn cho Real Madrid, Adeyemi lại có khởi đầu rất ấn tượng tại Barca với 3 bàn cùng 3 kiến tạo sau 8 lần ra sân trên mọi đấu trường. Sau một bài đăng nhằm ăn mừng phong độ của chồng, Zefi để lại bình luận rất ngắn: "140 triệu".
Nhiều người lập tức cho rằng cô đang ám chỉ mức phí 140 triệu euro của Diomande. Sự liên tưởng này càng được chú ý khi truyền thông Tây Ban Nha bắt đầu so sánh màn trình diễn của hai cầu thủ sau khi họ lần lượt gia nhập Real Madrid và Barca.

Diomande dường như quyết định đáp trả, nhưng không trực tiếp nhắc tên Zefi. Thay vào đó, tiền đạo Real Madrid đăng một video trên TikTok, được cho là quay trên xe buýt của đội bóng. Trong đoạn video, tuyển thủ Bờ Biển Ngà mấp máy theo lời một ca khúc có nội dung liên quan trực tiếp đến hoàn cảnh hiện tại của anh.
Phần lời được dịch sang tiếng Anh là: "140 triệu, đó là số tiền họ yêu cầu, họ sẽ luôn chỉ trích chúng ta, chúng ta cứ tiếp tục tiến lên". Ca khúc "Migbo" của Sethlo chủ yếu được thể hiện bằng tiếng Mina (Ewe) và tiếng Pháp, với nội dung xoay quanh sự kiên trì, vượt qua sự đố kỵ và tiếp tục thành công bất chấp những người chỉ trích.
Vì vậy, thông điệp của Diomande được xem như lời đáp trả dành cho Zefi cũng như những người đang nghi ngờ năng lực và giá trị của anh sau khởi đầu chưa như kỳ vọng tại Real Madrid. Tất nhiên, người hâm mộ Los Blancos có lẽ muốn thấy Diomande đáp trả những lời chỉ trích bằng màn trình diễn trên sân hơn là một video TikTok.



























