Đời sống tình ái hoang đàng của 'máy săn bàn' Ian Wright

Cẩm Chi
13:38 ngày 11-11-2020
Ian Wright đã có một sự nghiệp viên mãn, không ai có thể nghi ngờ về nhận xét đó khi cựu trung phong sinh năm 1963 đã ghi tổng cộng 324 bàn thắng trong màu áo các CLB mà ông từng khoác áo cùng 9 bàn cho ĐT Anh. Tài thường đi kèm với tật, và cuộc sống kì lạ ngoài sân cỏ của Ian Wright là minh chứng rõ nét nhất cho một thời tuổi trẻ hoang dã của ông.
Đời sống tình ái hoang đàng của 'máy săn bàn' Ian Wright

Săn bàn và săn… phụ nữ

Đứa con đầu tiên của Ian Wright, cựu cầu thủ của Man City và Chelsea, Shaun Wright-Phillips ra đời năm 1981, khi Ian mới 18 tuổi. Mẹ của Shaun là Sharon Phillips, người sau đó sinh cho Ian cậu con trai thứ hai Bradley năm 1985. Bradley sau này cũng trở thành cầu chủ chuyên nghiệp, song không có sự nghiệp ấn tượng như anh và bố.

Đến năm 1987, Ian có thêm một cậu con trai nữa là Brett với một người bạn gái khác. Ông đánh dấu cột mốc đó bằng một mùa giải ấn tượng, được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp với 20 bàn thắng cho Crystal Palace ở giải hạng Nhì.

Phải đến năm 1993, khi đã chuyển sang Arsenal, Ian Wright mới chính thức kết hôn lần đầu tiên với người vợ Debbie. Họ có một hôn lễ giản dị, ấm cúng tại Mauritius. Ian có thêm cậu con trai Stacey và cô con gái Bobbi-Lee từ cuộc hôn nhân này. Nhưng với bản tính hoang dã vốn có, cựu tiền đạo của Arsenal đã ngoại tình chỉ 3 năm sau khi kết hôn với một người dẫn chương trình truyền hình mà ông tham dự.

Gần 60 tuổi Ian Wright mới nhận ra những sai lầm của của tuổi trẻ

Mãi đến năm 2004, cuộc ly hôn giữa Ian Wright và người vợ đầu tiên mới giải quyết xong xuôi. Ian đã mất một phần lớn gia sản sau cuộc hôn nhân tan vỡ. Nhưng điều đó không khiến trái tim hoang đàng thay đổi. Năm 2006, cô con gái Coco ra đời với một người phụ nữ khác.

Vài năm sau, một cuộc gặp gỡ tình cờ trong một quán rượu ở  Notting Hill dường như đã làm chú ngựa hoang lần đầu muốn dừng bước . Ở đó Ian  gặp người vợ thứ hai của mình, Nancy Hallam, và ông nói chỉ cần một ánh nhìn đã biết ngay rằng đây chính là “người được chọn”. “Cô ấy không biết gì về bóng đá, và tất nhiên chẳng biết tôi là ai.” -  Ian tiết lộ. Cùng Nancy, Ian có thêm 2 cô con gái Lola (2009) và Roxane (2012).

Huyền thoại khánh kiệt

Ian Wright, với tài năng của mình, từng là một triệu phú. Nhưng vụ li hôn với người vợ đầu tiên cùng sự thiếu hiểu biết về quản lý tài chính đã khiến ngôi sao một thời của Arsenal chuẩn bị bước vào ngưỡng tuổi 60 với số tài sản khiêm tốn hơn rất nhiều những gì ông kiếm được trong sự nghiệp lừng lẫy của mình.

Ian từng sở hữu biệt thự rộng đến 12.000m2 cùng rất nhiều siêu xe hàng đầu, ngoài ra là 8, 9 bất động sản khác. Nhưng bây giờ huyền thoại của giải Ngoại hạng phải di chuyển bằng taxi và căn nhà duy nhất còn lại chính là cái ông mua đầu tiên, giờ đứng tên mẹ Ian. Điều an ủi cho ông là “các tài xế taxi vẫn còn nhớ mặt tôi”!

Theo lời Ian, làn sóng cố vấn tài chính xuất hiện vào khoảng những năm 1990 đã khiến rất nhiều cầu thủ rơi vào tình trạng khốn cùng. “Những tay cố vấn khuyên chúng tôi đầu tư vào cái này cái kia, rồi họ biến mất và để lại cho chúng tôi những khoản nợ thuế khổng lồ!” – Ian tâm sự. Ông đã từng nghĩ đến việc thông báo phá sản.

Để bù lại cho sự khó khăn về tài chính, Ian đang có khoảng thời gian hạnh phúc bên gia đình. Theo như lời ông nói, mãi đến năm 52 tuổi, ông mới biết tình yêu là gì. “Tôi đã thiếu sự yêu thương của mẹ từ khi còn nhỏ, vì vậy tôi phải học cách để yêu thương, và học cách để hạnh phúc và bình yên.”- Ian chia sẻ.

Năm 2014, ông đã trải qua những giờ kinh hoàng khi ngôi nhà ông đang ở bị cướp đột nhập đúng thời điểm Ian Wright đang ở Brazil tham gia bình luận World Cup cho kênh truyền hình ITV. 4 gã đàn ông trùm khăn kín mít đã đột nhập tư gia Ian Wright, uy hiếp Nancy và đe dọa chặt tay hai cô con gái nếu không tiết lộ cho chúng mã mở két sắt

Ngay khi nhận được tin báo, Ian bỏ tất cả các công việc, tức tốc đáp chuyến bay thẳng về London. “Đó là 15-20 giờ tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi” – Ian kể lại. Rất may là vụ việc không dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Nhưng với Ian, đó là một chấn động

“Tôi thật sự đã nghĩ đến liệu đây có phải là quả báo cho những sai lầm tuổi trẻ. Tôi đã khiến những những người khác đau khổ chỉ để có những trải nghiệm trong cuộc đời. Nếu mọi người nghĩ đó là ích kỷ thì tôi thực sự xin lỗi”, Ian không cầu xin sự tha thứ, nhưng nói ra được lời xin lỗi có lẽ cũng đủ giúp ông thanh thản trong phần còn lại của của cuộc đời.

Niềm tự hào của Ian Wright
Hai cậu con trai đầu tiên của Ian Wright là Shaun (ảnh) và Bradley đều là những cầu thủ chuyên nghiệp. Shaun có một sự nghiệp khá thành công khi từng vô địch Premier League 2005/06 cùng Chelsea, 36 lần khoác áo ĐT Anh và có 6 bàn. Anh giải nghệ năm 2017. Bradley hiện vẫn đang chơi bóng cho Los Angeles FC tại MLS ở tuổi 35. Ngoài hai cậu con trai đầu, Stacey, cậu con thứ 4 cũng theo nghiệp thể thao nhưng lại chọn môn rugby.

Ẩn ức thời niên thiếu
Ian Wright cho rằng chính sự bỏ bê của mẹ là nguyên nhân khiến ông lầm đường lạc lối trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Ông từng bỏ nhà ra đi năm 14 tuổi vì không chịu đựng được cách đối xử của người cha dượng. Năm 19 tuổi, Ian Wright có tiền án đầu tiên khi lái xe quá tốc độ

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x