
Carroll cho biết vụ việc xảy ra vài năm trước và để lại những ám ảnh mà bản thân “không thể quên”. Ban đầu, Carroll đã nhiều lần né tránh chuyện đưa sự việc vào cuốn sách, thậm chí tranh luận với bạn gái Lou Teasdale về việc có nên công khai hay không.
“Vài năm trước, một chuyện kinh hoàng đã xảy ra với tôi. Tôi đã bị tấn công tình dục”, Carroll viết. Cựu tuyển thủ Anh thừa nhận việc kể lại trải nghiệm này vô cùng đáng sợ, nhưng anh hy vọng câu chuyện của mình có thể giúp đỡ ít nhất một người đang rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Theo lời Carroll, vụ việc xảy ra vào buổi tối sau khi anh thi đấu cho Newcastle. Một người đàn ông là “bạn nổi tiếng” của người yêu cũ xuất hiện và cùng anh đi xem đấu quyền Anh. Carroll nói rằng anh luôn cảm thấy có điều gì đó bất thường ở người này khi cả hai về nhà của Carroll.
Sau khi uống vài ly và đi ngủ sớm vì không thoải mái trong cuộc trò chuyện, Carroll kể anh bị gã kia bất ngờ thực hiện hành vi xâm hại. Anh lập tức đuổi người đàn ông này khỏi nhà. Khi đối phương tìm cách quay trở lại, Carroll đã đấm mạnh khiến người này bất tỉnh, trước khi gọi cảnh sát.
Carroll mô tả đây là trải nghiệm “nhục nhã, xấu hổ và vô cùng kinh khủng”. Gã đàn ông kia phủ nhận cáo buộc nhưng cuối cùng bị kết tội xâm hại tình dục, nhận án 3 năm tù, bị đưa và cấm tới nơi Carroll sinh sống.



























