
Truyền thông Bồ Đào Nha mới đây tiết lộ một thông tin rất thú vị về mối quan hệ giữa HLV Ruben Amorim và cậu học trò của ông, Diogo Dalot. Cả hai người đều là chắt của Carlos Dallot, một trong những nghệ sĩ xiếc nổi tiếng vào cuối thế kỷ 19. Theo tìm hiểu, ba anh em nhà Dallot gồm Carlos, Jose và Julia, được sinh ra tại Pháp và là thành viên của đoàn xiếc Madrid nổi tiếng.
Sau nhiều chuyến lưu diễn ở Tây Ban Nha và Anh, cuối cùng họ định cư tại Bồ Đào Nha, thành lập đoàn kịch lưu động nổi tiếng "Irmãos Dallot" (Anh em nhà Dallot), và lưu diễn khắp đất nước từ Bắc vào Nam. "Irmãos Dallot" cũng truyền cảm hứng cho sự ra đời của nhiều đoàn kịch lưu động khác tại Bồ Đào Nha. Thành công của họ còn thể hiện rõ ở việc kéo dài hoạt động sân khấu của gia đình Dallot cho đến đầu thế kỷ 20.

Và giờ đây, như một sự sắp đặt của số phận, hai người chắt của Carlos Dallot là Ruben Amorim và Diogo Dallot đều phục vụ cho MU, câu lạc bộ bóng đá lớn nhất thế giới. Đây thực sự là thông tin rất thú vị đối với số đông người hâm mộ, nhất là những fan nhiệt thành của MU. Cũng cần thấy, từ đầu mùa giải, Dalot thường xuyên đá chính dù anh là một trong những cầu thủ chơi thất vọng nhất của MU.
Bất chấp người hâm mộ kêu gọi đẩy Dalot lên ghế dự bị, HLV Amorim vẫn kiên định với lựa chọn của ông. Chả trách có fan nhận xét, chắc là do mối quan hệ họ hàng nên Dalot được Amorim ưu ái hơn cầu thủ khác.
 
        




















 
                -ngay-31-10-20.jpg)


