Theo dõi thông tin

Kaka, Pique & những cầu thủ 'giàu từ trong trứng'

08:14 ngày 25/05/2021
Rất nhiều cầu thủ coi bóng đá là “giấc mơ đổi đời”. Song cũng có không ít cầu thủ như Kaka, đá bóng chỉ đơn thuần bởi đam mê, vì họ đã giàu có sẵn từ trước khi thành tài trên sân cỏ.

    Gianluca Vialli

    Cựu ngôi sao Chelsea, Vialli chưa bao giờ phải lăn tăn gì về chuyện tiền bạc cả. Vialli sinh ra trong một gia đình có cha là triệu phú. Ông lớn lên trong tòa lâu đài 60 phòng có tên Castello di Belgioioso ở vùng Cremona của Italia.

    Nhà có điều kiện, Vialli không chỉ mê mỗi đá bóng. Ông còn rất khoái chơi golf. Vialli là “khách quen” của những giải golf dành cho con nhà giàu ở châu Âu.

    Gerard Pique

    Quả không sai nếu nói Pique giàu từ trong trứng và có tố chất lãnh đạo từ trong gene. Pique sinh ra trong gia đình quyền thế ở xứ Catalunya. Cha của Pique, Joan là một luật sư uy tín kiêm một doanh nhân thành đạt. Còn mẹ của Pique, Montserrat là giám đốc một bệnh viện ở Barcelona.

    Những năm qua, người ta bàn nhiều về triển vọng Pique sau này có thể trở thành chủ tịch của Barcelona. Nếu đúng kịch bản ấy, nhà Pique đúng là 3 đời làm “sếp”. Ông ngoại Amador Bernabeu của Pique từng giữ ghế phó chủ tịch Barca.

    Faiq Bolkiah

    Các báo nhắc đến Faiq Bolkiah đều với vị thế “cầu thủ giàu nhất thế giới”

    Không phải David Beckham, Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi, tiền vệ người Brunei, Faiq Bolkiah mới được cho là cầu thủ giàu nhất thế giới. Tiền vệ đang khoác áo CLB Maritimo của Bồ Đào Nha này là con của Hoàng tử Brunei, Jefri Bolkiah và là cháu gọi Quốc vương Brunei, Hassanal Bolkiah bằng bác ruột.

    Nhiều người đồn đoán Faiq Bolkiah được thừa hưởng khối tài sản lên tới 20 tỷ bảng. Sự thực có thể không đến mức siêu to khổng lồ như vậy. Tuy nhiên, chẳng ai mảy may nghi ngờ thực tế “nhà chẳng có gì ngoài tiền” của Faiq Bolkiah.

    Al-Saadi Gaddafi

    Hồi còn xỏ giày đá bóng, Al-Saadi Gaddafi chỉ khoác áo những đội bóng làng nhàng ở Italia như Perugia, Udinese và Sampdoria. Dù vậy, Al-Saadi Gaddafi có chế độ siêu VIP. Ông từng thuê Diego Maradona làm cố vấn kỹ thuật cho mình. Chưa hết, Al-Saadi Gaddafi còn thuê cả huyền thoại điền kinh của Canada, Ben Johnson làm HLV thể lực riêng.

    Người thường mà chịu chơi như thế thì lấy đâu tiền mà trả. Còn với Al-Saadi Gaddafi thì chuyện đó lại hết sức bình thường. Bởi ông là con trai của cố Tổng thống Libya, Muammar Gaddafi.

    Kaka

    Thường thì khi nhắc đến những ngôi sao sân cỏ xứ Samba, người ta hay hình dung ngay tới những khu ổ chuột, nơi những chú bé chân đất luôn mơ thành cầu thủ chuyên nghiệp để đổi đời. Kaka là ngoại lệ. Từ bé đến lớn, Kaka không biết đến khái niệm nghèo đói là gì.

    Nhà Kaka chẳng có gì phải lo về khoản kinh tế cả. Cha mẹ anh đều là những người gia giáo và giàu có. Bảo sao Kaka dù là khi mới nổi hay khi đã thành tài vẫn luôn giữ tác phong và tính cách điềm đạm, thanh khiết. Chưa bao giờ thấy Kaka sống vội, sống gấp kiểu ăn chơi hưởng lạc. Đơn giản vì với Kaka không có khái niệm “đổi đời”. Nhà anh đã bao giờ nghèo đâu mà nói đến chuyện đổi đời hay lên đời.

    Andrea Pirlo

    Pirlo sinh ra đã mang sẵn phong cách nhà giàu

    Nói về lối chơi của Pirlo, nhiều người nhận xét cựu tiền vệ người Italia này “chơi bóng kiểu quý tộc”. Cái chất quý tộc của Pirlo không chỉ toát ra từ cách anh chơi bóng trên sân cỏ. Ngoài đời thường, Pirlo từ lâu đã sở hữu cả trang trại nho riêng để chuyên phục vụ đam mê nấu rượu vang. 

    Pirlo không phải nhà giàu mới nổi học đòi làm sang. Mà nhà Pirlo đã giàu sang từ rất lâu rồi. Ông bố Luigi của Pirlo là đại gia ngành thép tại Brescia. Từng đường bóng vẽ vời của Pirlo chưa bao giờ phải mang theo gánh nặng cơm áo gạo tiền.

    Robin van Persie

    Van Persie cũng là một ngôi sao sân cỏ mang phong cách hào hoa. Những đường nét xử lý bóng của Van Persie rất tinh tế. Nhiều người ví cựu chân sút Arsenal và M.U này là nghệ sỹ sân cỏ cũng không quá lời.

    Nhà Van Persie vừa giàu, vừa đậm chất nghệ sỹ. Ông bố Bob của Van Persie là họa sỹ và nhà điêu khắc nổi tiếng ở Hà Lan. Bà mẹ Jose Ras của Van Persie vừa là họa sỹ, vừa là giảng viên, vừa là nhà thiết kế đồ trang sức tiếng tăm trên xứ hoa tulip. 

    Giàu kiểu Balotelli

    Mario Balotelli không phải cầu thủ “sinh ra từ vạch đích”. Balotelli là con nhà nghèo. Bố mẹ anh là những người Ghana nhập cư vào Italia. Nhà Balotelli quá nghèo, không nuôi nổi Balotelli. Anh được đem gửi làm con nuôi nhà khác. May mắn cho Balotelli là nhà bố mẹ nuôi của anh lại rất giàu. Nên Balotelli tuy không phải “giàu từ trong trứng” nhưng vẫn thuộc diện cầu thủ giàu từ bé.

    Giàu kiểu Bamford

    Những năm qua, tiền đạo Patrick Bamford được đồn là con cháu nhà Joseph Bamford, người sáng lập ra công ty chuyên sản xuất thiết bị, máy móc dùng trong xây dựng, nông nghiệp JCB. Bamford đã phủ nhận thông tin này. Nghĩa là không có chuyện chân sút của Leeds được thừa hưởng tài sản kếch xù liên quan đến JCB. Dù vậy, có một thực tế không thể phủ nhận là nhà Bamford vẫn là nhà giàu. Không phải vô cớ mà Bamford thảnh thơi học cả violin, piano và có cả học bổng Harvard.

     

    ĐIỆP ANH • 08:14 ngày 25/05/2021
    Tags: Kaka Pique

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay