Đem vụ việc tố lên các phương tiện truyền thông của Anh, Nahmmacher kể: “Lúc đó, tôi đang đạp xe thì phát hiện HLV Jose
Mourinho đang cuốc bộ trên phố. Ông ta vừa đi vừa nói chuyện điện thoại.
Được trực tiếp gặp Mourinho trên phố quả là giấc mơ có thật với tôi.
Tôi liền dựng xe lại và lấy điện thoại di động ra, chờ Mourinho bước lại
gần phía mình để chụp một kiểu ảnh “selfie” rồi đem khoe với mọi người.
Bỗng
Mourinho lao nhanh lại, túm tay tôi mà đẩy dúi dụi. Rồi ông ta thản
nhiên bỏ qua như không có gì xảy ra. Một vố quá sốc, quá đau. Vết đau
trên người tôi thì nhanh tan. Nhưng vết đau trong lòng tôi thì chẳng
biết bao giờ mới khỏi. Có nằm ngủ gặp ác mộng thì cũng chẳng bao giờ tôi
có thể tưởng tượng một fan ruột của Chelsea như mình lại bị Mourinho
đối xử như vậy”.
Otto Nahmmacher (trái) vốn là CĐV của Chelsea
Vụ việc này sau đó đã được giới truyền thông ở Anh đưa ra mổ xẻ và điều đó khiến cho Mourinho không hài lòng. Trong cuộc họp báo trước trận đấu với West Ham tại vòng 10 giải Ngoại hạng Anh, Mourinho khẳng định ông không thích báo chí soi mói chuyện riêng của bản thân.
"Bạn sẽ không bao giờ có những tít báo hút khách và hài hước về tôi. Tôi sẽ đối xử với ông chủ của bạn theo cách mà họ đối xử với tôi. Họ không tôn trọng tôi thì tôi cũng không thế. Tất nhiên, tôi không nói về bóng đá. Trong bóng đá, tôi sẵn sàng chấp nhận mọi chỉ trích kể cả nó có đến từ những kẻ ngu ngốc nhất", Mourinho phát biểu với thái độ đầy tức giận.
"Đời sống riêng tư của tôi hay bất cứ thứ ngớ ngẩn nào mà các người đưa lên báo, tôi đều không thích chúng”.
Ngay sau đó, phía BLĐ Chelsea đã lên tiếng bảo vệ Mourinho và cho rằng việc Otto quay phim Mourinho là đã xâm phạm quá mức đời tư của "Người đặc biệt".
Steve Atkins - Trưởng bộ phận truyền thông của Chelsea cho biết: “Chúng tôi nhận thấy 2 câu chuyện gần đây liên quan đến Mourinho đều xoay quanh việc quay phim bằng điện thoại di động. Mourinho hiểu những điều luật về việc quay phim ở nơi công cộng. Song việc 2 chàng trai trẻ đã theo Mourinho từ nhà ông ấy trong hơn 20 phút và khiến ông ấy liên tục bị gián đoạn những cuộc gọi điện cá nhân, thì theo đánh giá của chúng tôi và Mourinho, mọi thứ đều đã vượt qua giới hạn. Chúng tôi cũng lưu ý đến những cáo buộc đe dọa trong các câu chuyện trên mà Mourinho đã cực lực bác bỏ".
Facebook đang là mạng xã hội “hot” nhất ở Việt Nam hiện nay, thu hút hàng triệu người sử dụng. Theo đó, giới bóng đá nhất là các HLV càng không nằm ngoài trào lưu “nhà nhà facebook, người người facebook” của người Việt.
Cô ả có tên Laura Mason mới đây đã bị tòa án Liverpool tuyên phạt 8 tháng tù giam vì tội mạo danh là người thân của Steven Gerrard để lừa đảo người tàn tật. Theo cáo trạng, Laura đã sử dụng tên Louise Gerrard rồi lang thang trên mạng xã hội Facebook nhằm giở trò lừa đảo.
Sau những vụ thượng cẳng tay, hạ cẳng chân với CĐV và đồng nghiệp, HLV Jose Mourinho ngày càng cả giận mất khôn. Scandal xử bạc với nữ bác sỹ Eva Carneiro còn chưa lắng xuống, HLV tự xưng là “Người đặc biệt” lại bị tố xô ngã một chú bé trên đường phố London.
Cơn sốt đặt tên cho con theo Lionel Messi từ các ông bố bà mẹ tại Catalan vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo kết quả thống kê mới đây, đã có 422 đứa trẻ sinh ra trong năm 2014 ở Catalan được bố mẹ lấy tên của danh thủ người Argentina đặt cho. So với năm 2004 thì con số này đã tăng gấp 40 lần.
Một ngôi sao của giải Ngoại hạng Anh và ĐT Anh đã bị tống tiền do lộ video quan hệ tình dục ba người dài khoảng 8 giây. Đây ko phải là lần đầu tiên các cầu thủ sao lắm tiền của giải Ngoại hạng dính vào scandal tình ái trong năm 2015.
Mới đây, Quang Hùng và Hồng Hạnh đã tổ chức đám cưới tại quê nhà. Không ồn ào, không nhiều khách mời nhưng rất ấm cúng và để lại những câu chuyện vô cùng xúc động.
Trong chuyến bay tới Moscow để gặp CSKA Moscow rạng sáng nay tại vòng bảng Champions League, các cầu thủ Man United đã đeo phù hiệu khá lạ trên áo vest.
Siêu sao Cristiano Ronaldo một lần nữa cho thấy tầm ảnh hưởng cực lớn trên mạng xã hội khi tài khoản cá nhân Instagram của anh đã vượt qua Neymar của Barcelona.
Huyền thoại Liverpool, John Barnes vừa lên tiếng kêu gọi đội bóng cũ chiêu mộ tới 3 cầu thủ từ cùng một CLB Premier League trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.
Ở tuổi 50, Ryan Giggs đón tin vui khi chuẩn bị lên chức bố lần thứ 3 với việc cô bồ Zara Charles mang bầu. Nhưng đằng sau sự yên bình hiện tại là cả một quá khứ giông bão của Giggs, người từng được coi là ác quỷ trong phòng the.
Mikel Arteta đã tìm đến HLV huyền thoại Arsene Wenger, người từng dẫn dắt Arsenal vô địch, để tìm kiếm sự giúp đỡ nhằm chấm dứt cơn khát danh hiệu Premier League của Pháo thủ.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn