"Cứ hễ nhắc đến tên anh ta lại khiến tôi sôi máu. Ronaldo chưa bao giờ có một lời xin lỗi đàng hoàng với tôi và con trai. Khi anh ta gọi cho tôi vào tháng 4 sau khi sự việc xảy ra, anh ta chỉ khoe mẽ. Đó là tất cả con người của Ronaldo.
Tôi nghĩ anh ta nên giải nghệ và cho tất cả chúng ta nghỉ ngơi. Ronaldo đã bị Manchester United và tuyển Bồ Đào Nha bỏ rơi. Rõ ràng là mọi người bắt đầu thấy anh ta là người như thế nào. Anh ra đã khiến tôi và Jacob (con trai bà) bị stress, và tôi đã bị chế giễu vì điều đó. Chúng tôi đã cảm thấy như những tên tội phạm chứ không phải bên vô tội.
Chưa bao giờ vấn đề là vì tiền. Tất cả những gì tôi muốn là một lời xin lỗi thích đáng từ anh ta. Tôi chưa bao giờ nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào từ Manchester United hay Everton. Everton ít nhất có thể cho Jacob đi chơi một ngày với các cầu thủ của họ, nhưng chúng tôi chưa nhận được đề nghị nào", mẹ cậu bé Jacob bức xúc nói.
Hồi tháng 4 năm ngoái, Ronaldo trong lúc mất bình tĩnh đã đập điện thoại của Jacob khi anh tiến vào đường hầm tại sân Goodison Park. Sự việc khiến CR7 bị LĐBĐ Anh (FA) phạt 50.000 bảng và treo giò 2 trận. Án phạt được đưa ra hôm 17/11. Điều này khiến CR7 chưa thể đá trận ra mắt Al-Nassr ở cuộc so tài với Al-Taee vào đêm nay (giờ Việt Nam).
Điều 12, khoản 1 trong quy định về tư cách và chuyển nhượng cầu thủ của FIFA quy định: "Bất kỳ án kỷ luật nào lên tới 4 trận hoặc tối đa 3 tháng được Liên đoàn Bóng đá cũ áp dụng với một cầu thủ nhưng chưa được hoàn thành vào thời điểm vụ chuyển nhượng diễn ra sẽ được chuyển sang giải đấu mới, nơi cầu thủ này đầu quân".
Như vậy, các cổ động viên có thể sẽ phải chờ đến ngày 21/1 mới được theo dõi màn ra mắt của Ronaldo tại Al-Nassr trong trận gặp Al-Ettifaq.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn