Nổ súng dọa người, sao Barca 'hóa điên' tự kết liễu đời cầu thủ

Kỳ Lâm
19:05 ngày 09-01-2020
Arda Turan từng là tài năng thú vị nhất của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, người đã yêu cầu 30 triệu bảng tiền chuyển nhượng khi ký hợp đồng với Barcelona... Bây giờ sự nghiệp của anh còn thăng trầm gấp bội sau sự cố bắn súng trong một bệnh viện, điều khiến anh ta phải chịu một án tù.  

Kết quả, lịch thi đấu & BXH La Liga

Bạn có nhớ khi Arda Turan là hoàng tử trẻ của ĐT Thổ Nhĩ Kỳ tại VCK EURO 2008 không? Chàng trai 21 tuổi đó đã bay qua hàng vệ, rồi hàng thủ của Thuỵ Sỹ, để lại sau lưng những kẻ cản phá bất lực và sút một cú búa bổ vào khung thành đối phương. Một bàn thắng ở phút chót đã loại đội đồng chủ nhà của EURO 2008.  

Đó là một giải đấu chứng kiến ĐT Thổ Nhĩ Kỳ lọt vào vòng bán kết, một thành tích có vẻ ấn tượng nhất trong lịch sử tham dự giải đấu của châu lục. Chắc chắn, nó đã được nhắc đi nhắc lại khi người ta muốn bêu riếu ĐT này khi họ bị loại khỏi EURO 2016 từ vòng bảng.  

Sau tất cả, điều khá ngạc nhiên là, phải mất 3 năm sau, một CLB khổng lồ ở châu Âu mới đưa được Turan khỏi Galatasaray. Đó chính là Atletico Madrid. Tại đây, anh đã trải qua 4 mùa giải, đoạt một danh hiệu La Liga và một trận chung kết Champions League đầy bi thương với Real Madrid. Sau đó, anh đã khoác áo Barcelona. Quỹ đạo sự nghiệp của Turan dường như đang hướng về phía trước.  

Nhưng lẽ đời lại không như người ta tưởng. Turan không chỉ lụi tàn trên sân khi một số người coi anh là một trong những bản hợp đồng tồi tệ nhất của Barca thời hiện tại, mà còn vì những khoảnh khắc điên rồ vượt mọi sức tưởng tượng và đầy ám ảnh ngoài sân cỏ. Tất cả đã nhấn chìm Turan mãi mãi.  

Trên giấy tờ, Turan vẫn là đồng đội của Messi

Sau 55 trận thi đấu cho Barcelona trong 2 mùa giải đầu tiên, khi Barca bị FIFA cấm mua hay đăng ký cầu thủ mới, Turan được cho CLB Basaksehir của Thổ Nhĩ Kỳ mượn theo bản hợp đồng có thời hạn 2,5 năm. Con số đó cho thấy, những ngày tươi đẹp của anh tại Barca đã chấm dứt.  

Anh đã ra mắt Basaksehir vào tháng 1/2018 nhưng chỉ đến tháng 5/2018, Turan đã gặp rắc rối nghiêm trọng khi tẩn trọng tài biên sau một tranh cãi trong trận hòa 1-1 của Basaksehir trước Sivasspor. Có vẻ như áp lực của một cuộc đua danh hiệu gay cấn với Galatasaray đã khiến Turan mất kiểm soát và sự tỉnh táo.

Và LĐBĐ Thổ đã ra án phạt treo giò 16 trận với Turan. Án phạt này sau đó đã giảm xuống còn 10 trận nhờ các nỗ lực kháng cáo. Nhưng dù sao đó cũng là một vết nhơ nghiêm trọng đối với danh tiếng của Turan. Đây là một cầu thủ, sau tất cả, đã đại diện cho đất nước Thổ Nhĩ Kỳ hơn 100 trận và đã nhiều lần đeo băng đội trưởng ĐTQG.  

Turan và ông bạn thân "máu chó" Diego Costa ở Aletico Madrid

Nhưng sự điên rồ đó vẫn chỉ là con muỗi so với khoảnh khắc điên rồ tiếp theo của anh ta diễn ra vào một đêm tháng 10/2018. Theo các bài báo của truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, một cuộc cãi vã đã nổ ra sau khi Turan tiếp cận vợ của ngôi sao nhạc pop Thổ Nhĩ Kỳ Berkay Sahin trong một hộp đêm.  

Turan bị cáo buộc đã tán tỉnh người đẹp Ozlem Ada Sahin như sau: “Em rất xinh đẹp, giá như em chưa chống lầy thì anh sẽ nhai em cả xương”. Thật vô đạo đức, bởi vốn dĩ Turan đã kết hôn với Aslihan Dogan vào tháng 3/2018 và vào lúc đức ông chồng đang đi thả dê thì người vợ chuẩn bị hạ sinh một cậu con trai.  

Ca sĩ Berkay đã đối mặt với Turan để nói chuyện phải quấy, nhưng rốt cuộc, anh chỉ nhận được một cái mũi bị gãy toang bởi những cú đấm của Turan, buộc phải đi bệnh viện để chữa trị.

Turan, được cho là đã cất lời xin lỗi sau khi hạ thủ, nhưng sau đó lại đến bệnh viện nơi Berkay vừa nhập viện. Anh ta đã có một món quà thăm bệnh nhân khủng khiếp. Không ai có thể hiểu được tại sao Turan lại mang theo một khẩu súng, đưa nó cho ca sĩ kia và nói: “Nếu thích thì chú bắn anh đi cho thoải mái”.

Berkay đương nhiên từ chối lời đề nghị khiếm nhã này, nhưng sau một hồi đôi co, Turan đã cầm súng, lên đạn và bắn thị uy xuống sàn nhà. Điều này gây ra sự hoảng loạn khủng khiếp trong bệnh viện.

Pha tẩn trọng tài biên dẫn đến án treo giò 10 trận của Turan

Theo luật, Turan đang phải đối mặt với án tù từ 3 năm đến 12 năm rưỡi với tội danh quấy rối tình dục, gây thương tích có chủ ý và gây rối trị an bằng việc nổ súng. Cuối cùng, anh ta đã nhận án tù treo 2 năm 8 tháng vì tội danh tàng trữ vũ khí bất hợp pháp, gây thương tích, bắn súng gây hoảng loạn.  

Không có gì ngạc nhiên khi những scandal này khiến Turan bị phân tâm dữ dội khi thi đấu cho Basaksehir. Ngoài ra, một số chấn thương cũng khiến cầu thủ này không thi đấu nhiều ở mùa giải này. Basaksehir đã phạt Turan khoảng 7 tháng tiền lương sau vụ nổ súng, và bây giờ, họ đã chấm dứt hợp đồng đi mượn của anh ta.  

Những báo cáo mới nhất từ Tây Ban Nha cho thấy Barcelona cũng sẽ không đưa anh trở lại Camp Nou, vì vậy bến đỗ tiếp theo cho cầu thủ 32 tuổi vẫn mù mịt. Turan vẫn còn quá trẻ để giải nghệ, vẫn chơi bóng được ở đẳng cấp cao. Thậm chí, cuối năm 2017, anh vẫn đá cho ĐTQG.

Arda Turan thậm chí còn cho anh ca sĩ nhạc Rap no đòn vì dám cản trở Turan... tán tỉnh cô vợ của anh ta

Nhưng chắc chắn có lý do để tin rằng không một CLB nào dám rước về một cầu thủ mà Barcelona trong thời thịnh trị của mình ở châu Âu đã mua về. Bởi anh ta là một nguồn hiểm hoạ điên rồ bởi những phản ứng không thể ngờ tới.

Đó chính là bản tính của Turan, người từng rút giày ném trọng tài biên khi còn khoác áo Atletico. Đây là sự kết thúc chấn động của một thành viên tài năng nhất trong Thế hệ Vàng của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ hơn 20 năm trước. 

XEM THÊM

Siêu cúp Tây Ban Nha ế vé vẫn vui

Barca đem theo nhân tố bí ẩn dự Siêu cúp Tây Ban Nha

Luis Suarez giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga tháng 12

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x