Pháp vô địch, Giroud từ 'đầu vàng' thành đầu trọc

Hạnh Nguyễn
09:04 ngày 23-07-2018
Rất có thể Olivier Giroud sắp trông giống… Thierry Henry. Nghĩa là râu thì rậm mà đầu thì trọc. Sở dĩ có chuyện này là vì tiền đạo mang danh “chân gỗ, đầu vàng” đã trót hứa sẽ cạo đầu nếu Pháp vô địch World Cup 2018.
Pháp vô địch, Giroud từ 'đầu vàng' thành đầu trọc
Hết râu tới tóc
Giroud nổi tiếng ở World Cup 2018 vì “thành tích” không có pha dứt điểm nào trúng đích suốt cả giải cho dù anh là trung phong của nhà tân vô địch thế giới. Chuyện này dù sao cũng đã trôi qua rồi, không thay đổi được nữa. Nhưng vẫn còn một việc Giroud cần thực hiện. Đó là trả nợ miệng.

Số là Giroud đã trót mạnh miệng tuyên bố Pháp mà vô địch World Cup 2018 thì anh sẽ cạo đầu. Cạo sạch sành sanh luôn. Thế mà trận chung kết Pháp thắng Croatia 4-2 đã trôi qua được một tuần rồi, vẫn chưa thấy Giroud xuống tóc.

Chẳng lẽ Giroud nói lời không giữ lời? Chân sút đang thuộc biên chế Chelsea bị các phóng viên của kênh truyền hình Pháp, TF1 chất vấn về nghi án “chạy làng” của anh. Giroud phân bua: “Tôi đương nhiên là quân tử nhất ngôn rồi. Vấn đề là thời điểm thực hiện lời hứa thôi. Vợ tôi muốn tôi đợi đến sau lễ rửa tội của con trai chúng tôi thì mới thực hiện lời hứa cạo đầu”. Theo lịch, lễ rửa tội cho con trai Giroud diễn ra vào tối qua.

Nhiều fan đang tò mò muốn xem hình ảnh Giroud trọc đầu thế nào. Thậm chí một số fan còn chế luôn ảnh Giroud “rửa mặt thì lâu, gội đầu thì chóng”. Tuy nhiên, không ít fan nữ lại cầu xin Giroud đừng nói lời, giữ lời trong trường hợp này. Họ sợ rằng anh mà cạo đầu thì còn gì là vẻ đẹp trai nữa.

Giroud bị đòi nợ miệng trên kênh TF1
Giroud bị đòi nợ miệng trên kênh TF1

Thực ra đây không phải lần đầu tiên Giroud hứa hẹn kiểu này. 2 năm trước, anh cũng hứa nhưng không phải liên quan đến tóc mà liên quan đến râu. Giroud tuyên bố Pháp mà vô địch EURO 2016 thì anh sẽ nhuộm râu xanh, trắng, đỏ theo 3 màu trên quốc kỳ Pháp. Tiếc rằng trong kỳ EURO diễn ra trên sân nhà ấy, Pháp đã để thua đáng tiếc trước Bồ Đào Nha ở trận chung kết. Xem ra với Giroud, lấy tóc ra hứa sẽ hên hơn là hứa bằng râu.

Giroud không phải ngoại lệ
Ngoài Giroud, cả thủ thành Hugo Lloris và ngôi sao tấn công Nabil Fekir cũng lỡ miệng hứa cạo đầu trong trường hợp Pháp vô địch World Cup 2018. Les Bleus thì đã vô địch rồi. Giroud cũng đã khất sau lễ rửa tội của con trai thì xuống tóc. Chưa biết Fekir và Lloris định sẽ thế nào.

Lloris còn hứa thêm rằng anh sẽ nhậu một trận quên đường về ở Nice, thành phố quê nhà của anh. Và hôm mà Lloris đi nhậu, anh sẽ bao cả quán luôn. Mọi người chỉ việc say. Thanh toán tiền nhậu là việc của anh. Các fan ở Nice càng có lý do để đòi Lloris quân tử nhất ngôn.

Rami (trái) thực hiện lời hứa thách đấu sao judo
Rami (trái) thực hiện lời hứa thách đấu sao judo

Thomas Lemar cũng đem tóc mình ra để hứa hẹn. Chỉ có điều Lemar không cạo sạch sành sanh. Anh chỉ hứa nhuộm tóc thôi.
Khoai nhất là 2 lời hứa của Adil Rami và Blaise Matuidi. Rami to mồm bảo chỉ cần Pháp lên đỉnh thế giới, anh sẽ quyết đấu một trận với ngôi sao judo Teddy Riner. Võ sỹ 29 tuổi người Pháp này đã giành tổng cộng 10 HCV thế giới. Riner chính là võ sỹ đầu tiên và duy nhất tới giờ trong lịch sử judo giành tới 10 HCV thế giới như vậy. Thế mà Rami dám thách đấu. Cũng may khi Rami thực hiện lời hứa, Riner chơi đẹp, chỉ “đánh kiểu văn nghệ”.

Còn Matuidi trót hứa đạp xe từ Paris tới Turin. Khoảng cách giữa 2 thành phố này là 770km. Nếu phóng ô tô thì nhanh cũng cần tới 7 tiếng rưỡi. Còn đạp xe thì chưa biết thế nào. Matuidi tính sao đây?

Hứa kiểu Mbappe
Không giống như các đàn anh trong ĐT Pháp, Kylian Mbappe hứa trước giải rằng không cần biết Pháp có vô địch World Cup 2018 hay không, anh sẽ ủng hộ tất cả tiền thưởng của mình cho quỹ từ thiện. Quân tử nhất ngôn, sau giải Mbappe đã giữ lời hứa làm từ thiện bằng toàn bộ 433.000 euro tiền thưởng của anh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x