
Ngôi sao người Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo lần đầu lên chức bố vào năm 2010, khi đó anh mới 25 tuổi. Sau khi cậu nhóc Cristiano Jr chào đời, cựu ngôi sao MU đã quyết định một mình chăm sóc đứa con nhỏ. Đáng nói, danh tính của mẹ cậu nhóc Cristiano Jr cũng như hình ảnh về người phụ nữ này đã trở thành bí ẩn, đánh đố giới hiếu kỳ.
Trên thực tế, đã có khá nhiều giả thuyết về mẹ ruột của Cristiano Jr. Theo tờ Sunday Mirror, có thông tin cho rằng mẹ của Cristiano Jr. là một sinh viên người Anh đã được trả hàng triệu bảng để đổi lấy sự im lặng. Tờ báo này cũng khẳng định nữ sinh này luôn muốn một lần được gặp lại cậu bé.
Trong khi đó, cũng có thông tin cho rằng đó là một cô hầu bàn người Mỹ. Cụ thể, Ronaldo đã có một cuộc tình một đêm với một cô hầu bàn, sau lần tình cờ gặp tại nhà hàng ở Los Angeles. Đồng thời, cô đã được trả 10 triệu USD để đổi lấy sự im lặng. Ronaldo đã đưa ra tuyên bố vào năm 2015 khi được hỏi về mẹ ruột của Cristiano Jr. “Khi Cristiano Jr. lớn lên, tôi sẽ nói với nó sự thật, vì nó xứng đáng được như vậy. Nó là con trai tôi. Tôi sẽ kể cho Cristiano Jr. nghe những gì tôi đã làm, những gì tôi cảm thấy”, Ronaldo chia sẻ.
Mọi bí ẩn xung quanh "người mẹ giấu tên" của cậu nhóc Cristiano Jr lại được khơi ra, khi xuất hiện nhiều thông tin trên mạng xã hội về việc người mẫu Eliza Samudio có thể mẹ đẻ con trai cả của Cristiano Ronaldo. Mọi sự bắt đầu trở nên ồn ào khi hình ảnh hộ chiếu được cho là của Eliza Samudio ở Bồ Đào Nha được lan truyền trên mạng xã hội.
Theo thông tin mới được tiết lộ, tài liệu này được lưu giữ tại Tổng Lãnh sự quán Brazil ở Lisbon, và ghi nhận Eliza việc nhập cảnh vào lãnh thổ Bồ Đào Nha vào năm 2010. Vào thời điểm đó, Eliza cũng đã công khai tuyên bố rằng, cô từng có mối quan hệ ngắn ngủi với ngôi sao người Bồ Đào Nha. Cả hai trước đó đã duy trì liên lạc từ xa. Tuy nhiên, theo nguồn tin thân cận từ Ronaldo, đây không phải là một mối quan hệ ổn định hay lâu dài.
Bất chấp những lời bàn tán xôn xao trên mạng xã hội, người đại diện của Ronaldo đã lên tiếng quả quyết, việc tìm thấy hộ chiếu kể trên chỉ xác nhận rằng Eliza đã ở Bồ Đào Nha vào năm đó. Đồng thời, nó không đủ để khẳng định rằng Eliza là mẹ ruột của Cristiano Jr. Một chi tiết nữa đáng nhắc tới đó là Eliza Samudio từng có thời gian đi lại với Bruno Fernandes, thủ thành từng có thời gian khoác áo một loạt CLB tại Brazil như Atletico Mineiro, Corinthians hay Flamengo.

Sau một thời gian đi lại, Eliza đã dính bầu với Bruno. Đáng nói ở chỗ, Bruno khi đó đã có vợ và hai con. Chính vì thế, Bruno đã kiên quyết đòi Eliza phá thai, đồng thời tuyên bố sẽ không nhận làm cha đứa trẻ, nếu như cô nàng người mẫu đáng thương sinh nở. Bi kịch sau đó đã đổ ập xuống Eliza khi cô bị Bruno sát hại, còn gã thủ môn “máu lạnh” đã phải lĩnh án tù 22 năm.
















_m.jpg)









