
Thủ môn Alfie Whiteman từng thuộc biên chế Tottenham và góp mặt trong đội hình vô địch Europa League 2024/25. Mới đây, anh bất ngờ tuyên bố giải nghệ ở tuổi 27 để theo đuổi sự nghiệp nhiếp ảnh.
Trước đó, Whiteman đã gắn bó với Tottenham từ khi 10 tuổi và từng thi đấu cho các đội U17, U19 Anh. Ngoài ra, Whiteman chỉ có một lần ra sân cho đội một dưới thời Jose Mourinho. Trong phần lớn thời gian ở CLB thành London, anh là lựa chọn thứ ba hoặc thậm chí thứ tư trong khung gỗ.
Sau hai lần được cho mượn tại Degerfors (Thụy Điển) nhưng không tạo dấu ấn, anh dần mất động lực với bóng đá, cảm thấy môi trường khép kín và áp lực khiến mình không hạnh phúc.
Chia sẻ với The Athletic, Whiteman thừa nhận cảm giác bị mắc kẹt trong môi trường bóng đá khép kín từ khi 16 tuổi. “Tôi luôn cảm thấy mình khác biệt. Khi còn trẻ, tôi từng muốn có túi Gucci, đi Mercedes, giống như bao cầu thủ khác. Nhưng rồi tôi gặp những người bạn làm nghệ thuật, và cuộc sống của tôi mở ra một hướng khác".

Chấn thương mắt cá vào năm 2023 khiến anh không thể thi đấu, và sau khi bị Tottenham từ chối yêu cầu cho mượn vào năm 2024 vì lý do liên quan đến đăng ký cầu thủ tại Europa League, Whiteman càng thêm mất động lực với bóng đá chuyên nghiệp. Anh gọi đó là sự thiếu kiểm soát khiến bản thân cảm thấy vô cùng ức chế.
Bước ngoặt sự nghiệp đến khi anh thực hiện một đoạn phim ngắn cho giải vô địch… vật ngón chân thế giới. Bộ phim do Whiteman quay được đánh giá cao bởi David Reviews – nền tảng chuyên về phim ngắn tại Anh. Chính thành công này giúp anh ký hợp đồng với Somesuch.
Giờ đây, Whiteman hài lòng với cuộc sống mới, tham gia đá bóng phong trào với bạn bè vào giữa tuần và dành phần lớn thời gian cho công việc sáng tạo hình ảnh. Whiteman hi vọng sẽ xuất hiện tại giải đấu bóng đá nhất hành tinh World Cup 2026, không phải với vai trò cầu thủ, mà là một người quay phim.
 
        






















 
                -ngay-31-10-20.jpg)


