
Theo nhiều nguồn tin, Instagram đã xóa hàng triệu tài khoản bot và tài khoản không hoạt động chỉ trong vòng khoảng 6 giờ. Đây vốn là hoạt động định kỳ nhằm hạn chế spam và làm sạch nền tảng, nhưng lần này được cho là mạnh tay hơn rất nhiều so với trước.
Hệ quả là hàng loạt ngôi sao nổi tiếng toàn cầu đồng loạt mất follower với số lượng khổng lồ. Ronaldo, người hiện vẫn là chủ tài khoản được theo dõi nhiều nhất Instagram, được cho là mất tới 18 triệu follower. Dù vậy, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn còn khoảng... 666 triệu người theo dõi.
Trong khi đó, Messi cũng giảm khoảng 5 triệu follower. Neymar mất khoảng 4 triệu, còn ngôi sao điện ảnh Dwayne Johnson cũng bay mất khoảng 5 triệu lượt theo dõi. Không chỉ giới thể thao, nhiều người nổi tiếng khác như Donald Trump, Giáo hoàng Francis, Justin Bieber hay Kylie Jenner cũng bị ảnh hưởng.

Dù Instagram chưa đưa ra thông báo chính thức, giới quan sát tin rằng đây là một chiến dịch quy mô lớn nhằm loại bỏ tài khoản ảo, follower mua và hệ thống bot tương tác. Điều đáng chú ý là việc giảm follower không đồng nghĩa với việc các ngôi sao này mất đi người hâm mộ thực sự. Trái lại, nó phản ánh việc Instagram đang cố gắng khiến các chỉ số trên nền tảng trở nên "thật" hơn.
Trong trường hợp của Ronaldo, lượng follower khổng lồ của anh từ lâu đã trở thành cỗ máy kiếm tiền cực mạnh. Theo CNN từng tiết lộ, mỗi bài đăng quảng cáo của CR7 có thể mang về khoảng 2,57 triệu bảng - mức cao nhất thế giới Instagram.
Cựu giám đốc mạng xã hội, Harry Hugo, từng kể rằng nhiều năm trước, Ronaldo chỉ lấy khoảng 250.000 bảng cho một thỏa thuận quảng bá kỹ thuật số kéo dài cả năm với ứng dụng Sport Lobster. Song theo thời gian, giá trị thương mại của anh trên mạng xã hội đã tăng phi mã.






















-ra-ngày-0.jpg)


