4 điểm nhấn lột trần hàng công của Real Madrid

PHƯƠNG MINH
13:34 ngày 07-11-2023
Real Madrid vẫn đang xếp thứ hai tại La Liga và dẫn đầu bảng ở Champions League. Tuy nhiên, hàng công của Los Blancos đang ngày càng bộc lộ nhiều vấn đề, mà nguyên nhân là sự cộng hưởng của một loạt yếu tố cả khách quan lẫn chủ quan...
#1
“No Bellingham, no party”

Jude Bellingham vẫn đang có khởi đầu như mơ tại Real Madrid với 13 bàn thắng sau 14 trận đấu trên mọi mặt trận. Một mình anh thậm chí đã góp tới 44,83% tổng số bàn thắng của Los Blancos (13 trên 29).

Đây là tỷ lệ cực cao, nếu biết rằng người giữ kỷ lục của Real Madrid là Pruden “chỉ” góp 42,86% tổng số bàn thắng của cả đội ở mùa 1945/46. Trong khi đó, thành tích tốt nhất của Cristiano Ronaldo tại Bernabeu là ghi 37,65% số bàn của cả đội ở mùa 2014/15.

No Bellingham, no party

Nhưng vì quá phụ thuộc nên khi Bellingham tịt ngòi, Real Madrid cũng bị ảnh hưởng. Trong 5 trận mà anh không ghi bàn mùa này, họ không thắng 3 trận trước Atletico (thua), Sevilla và mới nhất là Vallecano (hòa).

#2
Bao giờ Vinicius và Rodrygo ghi bàn?

“Vinicius và Rodrygo sẽ còn ghi nhiều bàn hơn Bellingham và Joselu. Tôi không nghi ngờ gì điều đó”, HLV Carlo Ancelotti đã nói vậy trong phòng họp báo trước trận gặp Vallecano. Và cuối cùng, Real Madrid bị cầm hòa 0-0 trong trận đấu mà Bellingham tịt ngòi và bộ đôi người Brazil cũng im tiếng.

Bộ đôi Vinicius và Rodrygo đang đánh mất sự sắc bén

Cặp cánh Samba từng giúp Real Madrid khuynh đảo châu Âu đang đánh mất sự sắc bén, khi mới ghi được lần lượt 3 và 2 bàn. Với Vinicius, người ta còn có thể giải thích rằng anh từng chấn thương và nhiệm vụ chủ yếu của cầu thủ này là quấy phá và tạo đột biến. Nhưng Rodrygo đã trở thành nỗi thất vọng thực sự.

#3
Joselu có hay vẫn chưa bằng Benzema lúc dở

Trên lý thuyết, Joselu chính là sự thay thế cho Karim Benzema, bởi anh đang là trung phong duy nhất ở Bernabeu. Nhưng ngoài chiều cao, bản hợp đồng mượn từ Espanyol chẳng có gì hơn huyền thoại người Pháp. Real Madrid rõ ràng cũng không quá kỳ vọng vào một cầu thủ đã 33 tuổi và chỉ giỏi duy nhất một việc là đánh đầu.

Joselu có hay vẫn chưa bằng Benzema lúc sa sút

Trước Vallecano, Joselu cũng bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn. Nhưng trong bối cảnh hàng công của Real Madrid sa sút, anh vẫn là chân sút số 2 với 5 bàn thắng. Chỉ có điều, một Joselu hay nhất cũng chưa bằng Benzema lúc... dở. Cùng kỳ mùa trước, Benzema đã có 7 bàn dù chưa đạt phong độ đỉnh cao.

#4
Thiếu những cú đấm từ tuyến hai

Nếu như Joselu bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn trong trận hòa Vallecano, thì Federico Valverde cũng phung phí một pha đối mặt. Sau 15 trận mùa này, tiền vệ người Uruguay mới ghi được 1 bàn, quá ít ỏi so với thành tích 6 bàn ở La Liga và 2 tại Champions League của chính anh ở cùng kỳ mùa trước.

Real Madrid đang nhớ những cú nã đại bác của Valverde

Valverde thậm chí đã kết thúc mùa 2022/23 với 12 bàn trên mọi đấu trường, con số ấn tượng không kém một tiền đạo. Nhưng giờ, anh chàng có biệt danh “Chim ưng” (El Hacon) có vẻ đang mỏi cánh. Real Madrid rõ ràng đang nhớ những cú đấm từ tuyến hai của Valverde dù mùa này, khi hai tiền vệ khác là Toni Kroos và Aurelien Tchouameni đều đã lập công.

Real Madrid vs Vallecano: 0-0 (Vòng 12 La Liga 2023/24)

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x