Real đã bất ngờ để thua 1-2 trên sân của Real Betis tại vòng 26 La Liga và có nguy cơ bị Barca nới rộng cách biệt lên thành 3 điểm. HLV Ancelotti rõ ràng rất tức giận với các cầu thủ của mình. Ông lo ngại các cầu thủ sẽ trượt dài và thua tiếp Atletico tại lượt đi vòng 1/8 Champions League.
“Chúng tôi đã khởi đầu tốt, nhưng không thể duy trì nhịp độ ban đầu, cả về thái độ và sự quyết tâm. Chúng tôi đã mất kiểm soát trước một đội chơi tốt hơn. Họ xứng đáng giành chiến thắng”, Ancelotti thú nhận sau trận đấu.
“Để thua ở thời điểm này là rất tệ, bởi vì các đối thủ đều đang thi đấu rất tập trung. Chúng tôi đã không chơi tốt trong trận đấu này. Chúng tôi mất bóng quá nhiều và không thể kiểm soát được tình hình".
“Nếu cứ chơi như thế này, chúng tôi sẽ không thể thắng Atletico vào giữa tuần, điều đó khá rõ ràng. Hy vọng trận thua này sẽ giúp chúng tôi thức tỉnh".
Trong khi đó, ngôi sao Vinicius lại có những bức xúc đối với trọng tài Alejandro Hernandez. Phút 86, anh đã phải nhận thẻ vàng vì bất đồng quan điểm với trọng tài. Sau trận đấu, tiền đạo người Brazil đã nói rõ cảm xúc của mình khi nhận thẻ vàng: “Thật điên rồ… Điên rồ! Chắc chắn. Như thường lệ. Đối với tôi, đó luôn là một tấm thẻ. Đối với Vini, đó luôn là một tấm thẻ. Luôn luôn. Luôn luôn”.
Hiện tại, Vinicius đã nhận 6 thẻ vàng ở La Liga, cũng như một thẻ đỏ mà anh nhận được trong trận đấu với Valencia vào đầu tháng 1. Trong vài năm trở lại đây, cầu thủ 24 tuổi này thường xuyên bị chê trách bởi vấn đề kỷ luật. Và Real Madrid hy vọng rằng anh có thể tránh được việc nhận không quá 3 thẻ vàng từ giờ cho đến khi mùa giải La Liga kết thúc, để không phải chịu thêm án treo giò nào nữa.