Chelsea vừa chia tay với nữ Giám đốc thể thao (GĐTT) Marina Granovskaia. Đội bóng thủ đô London đang nhắm đến một nhân vật đình đám để thay thế. Đó là Andrea Berta. Người đàn ông 49 tuổi quốc tịch Italia này hiện đang đảm nhiệm chức vụ tương tự như bà Granovskaia ở Atletico. Ông từng được Golden Globe Soccer bầu chọn là GĐTT xuất sắc nhất năm.
Ở London, có thể nhiều người không biết Berta là ai. Thậm chí ngay ở quê nhà Italia, ông cũng chẳng phải là cái tên thường xuyên xuất hiện trên các trang báo. Nhưng ở Tây Ban Nha, Berta là một ngôi sao. Người đàn ông 49 tuổi này được xem là nhân vật quyền lực bậc nhất của Atletico, đến cả HLV Diego Simeone “thét ra lửa” cũng phải kiêng dè.
Ít ai biết rằng, chuyên môn của Berta chẳng liên quan gì đến bóng đá. Ông xuất thân là một nhân viên ngân hàng. Ông đến với thế giới bóng đá chỉ vì đam mê, bắt đầu từ cương vị giám đốc thể thao ở đội bóng “hạng lông” Carpenedolo ở quê nhà Brescia năm 2002. Sau đó, Berta tiếp tục chuyển đến làm “sếp” ở Parma, Genoa, trước khi bén chuyên với Atletico năm 2013.
Đến nay, Berta vẫn nhớ như in “cái thủa ban đầu lưu luyến ấy” với Atletico. Đó là một ngày đẹp trời năm 2013, ông gặp CEO Miguel Angel Gil của đội bóng thủ đô Madrid để tư vấn về chiến lược mua cầu thủ ở Italia. Lúc ấy, Berta đã có chút ít tiếng tăm trong giới quản lý bóng đá, đặc biệt sau khi kết bạn với “siêu cò” Jorge Mendes và “sếp” Peter Kenyon của M.U. Trong một lần nói chuyện, Gil đã ngỏ ý mời Berta đến làm việc ở Madrid.
Vậy là Berta đến với Atletico năm 2013, ban đầu với cương vị giám đốc kỹ thuật. Trong giai đoạn đầu đến với đội bóng thủ đô Madrid, ông ghi dấu ấn bằng việc mang về cho HLV Simeone nhiều cầu thủ chất lượng như trung vệ Jose Gimenez, các tiền đạo David Villa và Antoine Griezmann hay thủ môn Jan Oblak. Với cách làm việc nhanh gọn, quyết đoán và được biết đến là người có kiến thức bóng đá uyên bác, Berta được giới chủ của Atletico tin tưởng giao giữ chức GĐTT từ năm 2017.
Berta là người có tính cách hòa đồng, nhưng lại có lối sống rất bí hiểm. Với bản tính của người Brescia vốn yêu lao động và sống tằn tiện, đương kim giám đốc thể thao của Atletico không thích tiệc tùng, cũng chẳng đam mê hàng hiệu. Ông chỉ thích được sống hết mình với đam mê bóng đá. Đó cũng là lý do giải thích tại sao sau mỗi trận đấu của Atletico, Berta thường là người đầu tiên xuất hiện trong phòng thay đồ của đội nhà.
Đề cập đến Berta, HLV Simeone đánh giá rất cao cộng sự của mình ở tầm nhìn xa trông rộng. Theo chiến lược gia người Argentina, chính nhờ có sự tư vấn, định hướng của giám đốc thể thao 49 tuổi này, Atletico đã có những cuộc chuyển giao thế hệ thành công. Sau khi những lão tướng như Juanfran, Diego Godin, Felipe Luis, Gabi… ra đi, nửa đỏ trắng thành Madrid vẫn tiếp tục giữ vững vị thế của một “ông lớn” ở xứ sở bò tót khi liên tục đưa về Wanda Metropolitano những ngôi sao như Alvaro Morata, Thomas Lemar, Rodri, Marcos Llorente hay Renan Lodi.
Thế nên, không hề quá lời nếu gọi Berta là kiến trúc sư trưởng cho những thành công của Atletico trong một thập kỷ vừa qua, trong đó có hai chức vô địch La Liga của thầy trò HLV Simeone.
Hậu vệ Renan Lodi: "Tôi đến Atletico là vì ông Berta"
Trả lời phỏng vấn báo El Mundo, hậu vệ Renan Lodi khẳng định: "Tôi quyết định gia nhập Atletico là vì Andrea Berta. Khi tôi còn đang khoác áo Atletico Paranaense, một hôm, người đại diện gọi điện cho tôi nói: "Ông Berta đang ở Brazil theo dõi tôi thi đấu". Sau đó, tôi được trực tiếp gặp Berta. Ông ấy vào thẳng vấn đề, nói muốn đưa tôi đến Madrid”.
Andrea Berta: "Tôi biết chứ, nhiều lúc các cầu thủ cảm thấy không tự tin, thậm chí mất phương hướng trước và sau mỗi trận đấu. Đó là lý do tôi luôn muốn là người có mặt đầu tiên trong phòng thay đồ của Atletico để tìm hiểu tâm tư của từng người và sẻ chia với họ".
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn