
20 phút. 18 câu hỏi. Đó là toàn bộ thời lượng cho màn ra mắt của Alvaro Arbeloa trên cương vị HLV trưởng Real Madrid. Một buổi họp báo ngắn gọn nhưng dày đặc thông điệp, cử chỉ và dấu hiệu cho thấy mối quan hệ sắp tới của ông với giới truyền thông. Rõ ràng, Arbeloa không phải kiểu HLV “đi nhẹ nói khẽ”.
Ngay từ đầu, Arbeloa chọn phong cách rất giống Luis de la Fuente: gọi từng nhà báo bằng tên riêng. Một chi tiết nhỏ nhưng có chủ ý, nhằm tạo sự gần gũi và cũng là cách “đánh dấu lãnh thổ”. Nhìn thẳng vào mắt, xưng tên từng người, tạo bầu không khí gần như thân mật trong phòng họp báo. Cách làm này khiến buổi ra mắt của ông trở nên rất “đời”.
Arbeloa nhận đủ 18 câu hỏi, nhưng có một cái tên lơ lửng trong không khí từ trước khi ông ngồi cạnh Emilio Butragueno trước micro: Jose Mourinho. Không thể tránh. Và nó đến ở câu hỏi thứ 11. Phải mất 11 lượt thì “viên đạn” mới được bắn ra. Nghe đến tên Mourinho, Arbeloa đã mỉm cười trước cả khi câu hỏi kết thúc.
“Tôi đã đoán được câu hỏi này”, ông thừa nhận rất tự nhiên. Arbeloa không né tránh mối liên hệ với người thầy cũ, thậm chí còn đón nhận bằng nụ cười. “Tôi chưa nói chuyện với ông ấy. Mourinho là người có ảnh hưởng lớn tới tôi. Tôi là người không sợ thất bại, nhưng nếu cố trở thành như Mou thì tôi sẽ thất bại thảm hại”, Arbeloa nói, nửa đùa nửa thật.

Điểm nhấn lớn nhất đến khi ông nói về lối chơi của Real Madrid. Arbeloa dùng giọng mỉa mai rất đặc trưng để gửi thông điệp. Ông nhắc rằng trong 123 năm lịch sử, Real Madrid “chưa bao giờ được công nhận là chơi hay”. Và rồi mũi nhọn được tung ra. Arbeloa lấy Zidane làm ví dụ: 3 Champions League liên tiếp, nhưng vẫn có người nói rằng “sau trận đấu thì Zidane chỉ đi tưới cỏ”.
“Bông hoa” Zidane được ông biến thành đạn dược để chỉ trích sự thiếu công nhận muôn thuở dành cho lối chơi của Real. Arbeloa từng trải qua điều đó khi còn là cầu thủ, đặc biệt trong giai đoạn đối đầu đỉnh cao giữa Mourinho và Guardiola. Một câu nói kèm nụ cười, nhưng rất sắc. Thông điệp rõ ràng: trong phòng họp báo, Arbeloa sẽ là người sẵn sàng chiến đấu khi cần.
Dẫu vậy, ông không muốn khởi đầu bằng lửa. Khi được hỏi về trọng tài, Arbeloa khéo léo né tránh: “Tôi còn chưa đá trận nào mà các anh đã hỏi chuyện đó rồi”.
Buổi họp báo cũng có chỗ cho sự thân tình. Arbeloa dành nhiều lời tốt đẹp cho Xabi Alonso, thể hiện rõ sự tôn trọng và tình bạn giữa hai người. Đồng thời, ông công khai bảo vệ Vinicius: “Chúng ta may mắn khi có Vinicius, tôi muốn cậu ấy nhảy múa”. Arbeloa còn nhắc đến màn trình diễn của Vini ở chung kết Siêu cúp như hình mẫu mà ông kỳ vọng.
Arbeloa mở ra chương mới tại Real Madrid với sự cân bằng giữa gần gũi và cá tính. Nụ cười, sự cứng rắn, mỉa mai và vài cú “đánh” đúng chỗ. Một HLV thân thiện nhưng chắc chắn không lướt qua phòng họp báo một cách vô hại. Ngày mai tại Albacete, chương hai sẽ bắt đầu.
























