Trận đấu cuối cùng của năm 2015 trên sân Nou Camp giữa Barca và Real Betis đêm qua đã đánh dấu quá nhiều cột mốc lịch sử. Đó là việc siêu sao Lionel Messi có trận đấu thứ 500 trong màu áo Barca. Ngoài ra, đó còn là dịp tưởng nhớ cựu cầu thủ Barca và là cựu HLV của Real Betis, Patrick O'Connell - người vừa qua đời trước khi trận đấu diễn ra không lâu.
Trước khi trận đấu diễn ra, các cầu thủ Barca cũng mang tới sự phấn khích cho NHM khi khoe chức vô địch FIFA Club World Cup mà họ mới giành được trên đất Nhật cách đây không lâu. Đó là chức vô địch thứ 5 của đội bóng xứ Catalan trong năm 2015. Với sự hưng phấn cao độ đó, Barca đã khép lại năm 2015 bằng chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Real Betis, qua đó phá vỡ kỷ lục ghi bàn trong năm dương lịch của Real (178 bàn) với 180 bàn thắng ghi được.
Các cầu thủ Barca giới thiệu 5 danh hiệu vô địch trong năm 2015
Bước vào trận đấu, Barca với thực lực vượt trội nhanh chóng áp đặt được thế trận nhưng gặp phải khó khăn trước hàng phòng ngự số đông của Real Betis. Dù cầm bóng nhiều hơn, song trong quãng thời gian gần nửa giờ thi đấu, Barca gần như không thể tiếp cận khung thành thủ môn Adan.
Phải tới quyết định sai lầm của trọng tài Vicandi Garrido ở phút 28 khi tưởng tượng ra 1 quả phạt 11m cho đội chủ nhà trong tình huống va chạm giữa thủ môn Adan và Messi. Trên chấm đá phạt, Neymar đá trúng xà ngang và trung vệ Heiko Westermann trong nỗ lực phá bóng đá đưa bóng đi thẳng vào lưới nhà mở tỷ số trận đấu. Đây chính là bước ngoặt khiến bức tường phòng ngự của Real Betis sụp đổ.
4 phút sau, Neymar và Messi có pha phối hợp một - hai rất kỹ thuật trong vòng vây của 4 cầu thủ đội khách trước khi ngôi sao người Argentina dứt điểm nhẹ nhàng nâng tỷ số lên 2-0, qua đó đánh dấu kỷ niệm tuyệt vời trong trận đấu thứ 500 cho Barca.
Barca khép lại năm 2015 với 180 bàn thắng, vượt qua kỷ lục 178 bàn của Real
Ở những trận đấu khác, Bilbao tiến gần hơn tới nhóm dự cúp châu Âu bằng chiến thắng tối thiểu trước chủ nhà Celta Vigo. Las Palmas đã có chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Granada trên sân nhà để thoát khỏi nhóm 3 đội cuối bảng đồng thời đẩy đối thủ xuống vị trí thứ 18. Trong khi đó, Getafe trên sân nhà cũng chỉ kiếm được 1 điểm trước Deportivo nhưng cũng đã vượt mặt Sociedad để leo lên vị trí thứ 14 trên BXH.
Trải qua rất nhiều khó khăn trước sự bướng bỉnh của Real Sociedad, nhưng đẳng cấp của các ngôi sao cũng như một chút may mắn đã giúp Real Madrid giành trọn 3 điểm trên sân nhà.
10 ngày trước, cả Celta Vigo lẫn Bilbao đã cùng giành được một chiến thắng dằn túi trước khi bước vào kỳ nghỉ Giáng sinh. Nhưng đêm nay, sẽ chỉ 1 trong 2 đội được ăn mừng chiến thắng ở vòng đấu cuối cùng của năm 2015.
“Chẳng phải Messi, không phải Vardy. Không thể là CR7. Neymar, Pep cũng không. Thưa quý ông và quý bà, người đàn ông trong năm 2015 của tôi là Aritz Aduriz. Ít nhất là trong bóng đá”, Graham Hunter đã khởi đầu bài viết của mình trên Daily Mail như thế.
Thầy trò HLV Luis Enrique đã trải qua năm 2015 tuyệt vời, khi giành tổng cộng 5 danh hiệu, đáng kể nhất là chức vô địch La Liga và Champions League. Lúc này, Barca rất muốn khép lại một năm thành công trọn vẹn bằng việc đánh bại Betis để vững vàng ở ngôi đầu La Liga.
Sociedad chỉ được xem như cơn gió nhẹ, song hoàn toàn có thể thổi bay “hổ giấy” Real Madrid. Và nếu điều đó xảy ra, nhiều khả năng đêm nay NHM sẽ chứng kiến trận cuối của Kền kền trắng dưới triều đại HLV Rafael Benitez.
Atletico Madrid sẽ chỉ phải làm khách của một Vallecano vốn đã yếu đuối, lại còn đang suy kiệt vì khủng hoảng nhân sự. Vì vậy, Los Rojiblancos sẽ không khó giành trọn 3 điểm vào đêm nay…
Tuy chỉ kém Sevilla đúng bằng số điểm của một trận thắng, nhưng do thi đấu rất kém trên sân khách nên có thể đêm nay, Espanyol sẽ lại gây thất vọng cho người hâm mộ.
Theo báo chí Anh, Arsenal, Chelsea và MU đều cử đại diện theo sát nhất cử nhất động của cầu thủ chạy cánh Antonio Nusa, người được xem là “Neymar mới”.
Điểm tin 23/9
- Văn Toàn khánh thành biệt thự hơn chục tỷ báo hiếu bố mẹ
- Ronaldo phát biểu ẩn ý sau trận thứ 5 liên tiếp ghi bàn ở Saudi Pro League
- Messi dính chấn thương bỏ tập, Inter Miami lo lắng
- Ten Hag cảnh báo cầu thủ MU
- Zidane là ứng viên nặng ký thay Ten Hag?
- Lingard sang Ả Rập thử việc ở đội của Gerrard
- Barcelona chính thức "trói chân" Xavi
Giữa tuần qua, Barcelona đã có được 2 bàn thắng ở vòng bảng Champions League từ 2 cầu thủ đẳng cấp là Joao Felix (23 tuổi) và Joao Cancelo (29 tuổi) mà không phải mất một xu bởi đây đều là hàng đi mượn. Trong lúc đói nghèo, lại vớ được hàng cho mượn chất lượng cao, quả là thật may mắn.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn