Theo dõi thông tin

Real Madrid trầy trật vì ‘bắn trượt’

Có những đội bóng thua vì không tạo ra được cơ hội ghi bàn. Real Madrid của Jose Mourinho thì đang gặp vấn đề ngược lại. Đó là tạo ra quá nhiều cơ hội, nhưng lại biến quá ít trong số đó trở thành bàn thắng.

    Real Madrid đang phung phí quá nhiều cơ hội mùa này. Ảnh: Marca

    Các thống kê về nhóm 10 đội bóng hàng đầu châu Âu của Opta đang cho thấy điều đó. Tính từ đầu mùa, Real Madrid đã có 58 cú sút trúng đích, nhiều thứ hai chỉ sau Barca. Họ cũng đã ghi được 19 bàn thắng, cũng đứng thứ hai sau kình địch xứ Catalunya. Nhưng ngoài ra, Los Blancos còn dẫn đầu cả về số cơ hội lớn bị bỏ lỡ với 25, so với 18 của Dortmund và 17 của Bayern Munich.

    Sự khác biệt nằm ở khâu dứt điểm. Tỷ lệ chuyển hóa cú sút thành bàn thắng của Real Madrid là 32,76%, còn Barca là 55%, tức gần gấp đôi. Trung bình người Madrid cần 3,05 cú sút để có 1 bàn, trong khi Barca chỉ cần 1,82 cú. Trong nhóm 10 CLB hàng đầu châu Âu, cũng chỉ Arsenal (3,33) và Man City (3,10) phung phí hơn Real Madrid.

    Hệ quả là khoảng cách giữa hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha bắt đầu bộc lộ, khi Barca đang tăng tốc rất nhanh ngay ở chặng mở màn. Sau chiến thắng 7-2 trước Racing Santander, Hansi Flick trở thành HLV đầu tiên của Barca thắng cả 7 trận chính thức đầu mùa, với 33 bàn thắng và 7 bàn thua. Trong khi đó, Real Madrid chỉ thắng 5 trong 6 trận tại La Liga và kém đối thủ 3 điểm.

    Hiệu suất sút thành bàn của Vinicius mùa này chỉ là 16%. Ảnh: Marca

    Cách biệt giữa hai đội thậm chí còn có thể lớn hơn. Vì ngay ở vòng mở màn La Liga mùa này, Real Madrid đã suýt vấp ngã tại tổ ấm của Espanyol. Đó là trận đấu mà Jude Bellingham mở tỷ số từ sớm, đội chủ nhà gỡ hòa ở cuối hiệp 1 và phải đến phút 90, Carlos Espi mới ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Los Blancos.

    Câu chuyện hơi khác một chút trong trận thắng Inter Milan cũng với tỷ số 2-1 tại loạt đầu vòng phân hạng Champions League. Dù thi đấu trên sân nhà, Real Madrid chỉ cầm bóng 35,6% thời lượng và để đối thủ tung ra tới 21 cú dứt điểm, khiến Thibaut Courtois có một ngày thi đấu mệt nhoài. Sau trận, chính HLV Mourinho cũng thừa nhận đây là một trận đấu điên rồ với quá nhiều cơ hội cho cả hai đội.

    Tại chuyến làm khách gần nhất của Elche, kịch bản hú hồn của trận Espanyol lại tái diễn. Real Madrid đã dẫn 2-0 sau hiệp 1 nhưng để đối thủ gỡ hòa 2-2 ở phút 83, trước khi Carlos Espi một lần nữa thủ vai người hùng với bàn ấn định thắng lợi 3-2 ở phút 90+1. Nhưng nếu những trận trên họ chỉ hút chết, thì người Madrid đã phải trả giá thật sự trong trận gặp Betis.

    Real Madrid đã phải trả giá cho sự phung phí bằng thất bại trước Betis. Ảnh: Managing Madrid

    Đó là trận đấu “ma ám” thực sự với thầy trò HLV Jose Mourinho. Vinicius có một lần sút trúng cột dọc, những cú dứt điểm của Kylian Mbappe hai lần bị cản phá trên vạch vôi, còn bàn gỡ của Espi bị VAR từ chối vì lỗi việt vị. Betis sau đó ghi được bàn thắng ở phút 81, trước khi thủ môn Alvaro Valles cản phá quả penalty của Mbappe trong những phút bù giờ, khiến Real Madrid phải nhận trận thua duy nhất kể từ đầu mùa.

    Không khó để HLV Mourinho nhìn ra “căn bệnh” của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Real Madrid thường có dấu hiệu mất tập trung và sa sút sau giờ nghỉ, khi họ nghĩ rằng trận đấu đã ở trong tầm kiểm soát. Los Blancos thường chơi tốt trong hiệp 1, trước khi buông lỏng ở nửa sau của trận đấu. Bằng chứng là trong 4 trận gần nhất, họ đều không thắng trong hiệp hai (thua 3, hòa 1).

    Mới nhất, họ cũng có chiến thắng hú hồn trên sân Elche. Ảnh: Yahoo Sports

    Xét trên phương diện cá nhân, Vinicius là điểm đen rõ ràng nhất. Tiền đạo người Brazil mới ghi được 1 bàn từ 6 cú sút trúng đích, đạt tỷ lệ hơn 16%. Mbappe vẫn duy trì phong độ của mùa trước, khi biến 30,7% tổng số pha dứt điểm thành bàn. Bellingham đạt hiệu suất 33,3%, Fede Valverde là 50%, còn hiệu quả nhất phải là bộ đôi Espi và Arda Guler cùng với 66,6%.

    Từ những gì diễn ra trong 7 trận đầu mùa, có thể thấy Real Madrid có thừa ý tưởng và các giải pháp tấn công. Họ chỉ đang thiếu sự lạnh lùng ở những khoảnh khắc quyết định. Mà nếu không cải thiện được tình trạng phung phí trước khung thành, Los Blancos sẽ còn hút chết nhiều lần nữa. Và đừng quên, đối thủ sắp tới của họ là Atletico của Diego Simeone, chứ không phải Elche hay Espanyol.

    HỒ PHƯƠNG • 53 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay