Bóng Đá Plus trên MXH

Barca của Flick đếm ngược ngày tan rã

01 giờ trước
Cuộc khủng hoảng âm ỉ tại Barca đang ngày càng lộ rõ. Từ mâu thuẫn cá nhân của Lamine Yamal, mọi thứ đã leo thang thành cuộc khủng hoảng niềm tin hướng vào HLV Hansi Flick. Phòng thay đồ bị chia rẽ, tinh thần tập thể sụp đổ, và Barca không còn là một khối thống nhất như mùa trước.

    Barca chìm trong khủng hoảng

    Nguồn cơn của vấn đề bắt đầu từ thái độ và hành vi của Yamal. Dù mới 18 tuổi, ngôi sao trẻ này bị xem là biểu tượng của "cái tôi phình to" - thứ đang phá hủy sự đoàn kết nội bộ. Cầu thủ kỳ cựu trong đội kể rằng Yamal thường xuyên đi chơi đêm và tỏ ra ngạo mạn, khiến đồng đội khó chịu. 

    Theo các cựu lãnh đạo, thế hệ cầu thủ trẻ của Barca tin rằng bản thân đã quá quan trọng chỉ vì giành hai danh hiệu La Liga trong 3 năm. Họ bắt đầu ganh đua vị thế, so bì lẫn nhau và để cái tôi che mờ tinh thần tập thể - điều mà HLV Flick mô tả ngắn gọn: "Cái tôi giết chết thành công".

    Flick mất quyền kiểm soát

    HLV người Đức đã cố gắng hàn gắn nội bộ bằng cách yêu cầu các cầu thủ gạt bỏ mâu thuẫn, tập trung thi đấu. Song nỗ lực ấy không mang lại kết quả. Sau thất bại trước Real Madrid, Barca tiếp tục hòa chật vật Club Brugge, suýt thua nếu trọng tài không hủy bàn thắng thứ tư của đối thủ. Đội bóng không chỉ sa sút về phong độ mà còn mất phương hướng chiến thuật.

    Các cầu thủ bắt đầu nghi ngờ hệ thống phòng ngự dâng cao mà Flick áp dụng. Họ cho rằng chính chiến thuật này khiến Barca thủng lưới dễ dàng và liên tục bị phản công. Sự nghi ngờ ấy lan nhanh trong phòng thay đồ, khiến Flick dần đánh mất quyền kiểm soát. Khi cầu thủ thi đấu trong nỗi sợ mắc lỗi, họ không thể pressing, không thể gắn kết và quan trọng nhất: không còn tin vào HLV trưởng.

    Một thành viên CLB tiết lộ, Flick đang mất "câu chuyện chung" - thứ từng giúp ông gắn kết tập thể ở mùa đầu tiên. Bây giờ, ông phải đối diện với việc học trò không còn tin tưởng vào phương pháp của mình. Nhiều nguồn tin nội bộ khẳng định, Flick đang cân nhắc chia tay Barca vào cuối mùa.

    Flick đang bị các học trò nghi ngờ

    Căn nguyên của khủng hoảng: thể lực và chiến thuật

    Ban lãnh đạo Barca đã triệu tập Flick để thảo luận. Các cầu thủ đề nghị hạ thấp hàng thủ, nhưng ông kiên quyết từ chối, cho rằng vấn đề không nằm ở chiến thuật mà là do họ thi đấu "chỉ bằng 50% khả năng". Flick có lý, song đó cũng chính là bi kịch của ông: các cầu thủ không còn đủ thể lực để đáp ứng yêu cầu ấy.

    Một số cựu cầu thủ tin rằng Flick đã "vắt kiệt" đội hình ở mùa trước để giành La Liga. Hệ quả là toàn đội kiệt sức, mất khả năng pressing. Dù trẻ trung, họ đang rơi vào trạng thái "kiệt sức sinh học". Trong khi Real Madrid vẫn duy trì cường độ cao dù thi đấu muộn hơn hai tháng ở FIFA Club World Cup, Barca lại xuống sức thảm hại dù nghỉ sớm hơn.

    Hệ thống pressing của Flick sụp đổ kéo theo hàng thủ mong manh. Kounde chơi tệ, Cubarsi hụt hơi, Eric Garcia mất tự tin, Balde sa sút phong độ. Tuyến giữa cũng không còn hỗ trợ phòng ngự hiệu quả, khiến đối thủ dễ dàng xuyên phá.

    Ban huấn luyện hiện tập trung khôi phục thể lực, đặt mục tiêu lấy lại phong độ vào tháng 1 để chuẩn bị cho Siêu cúp Tây Ban Nha và giai đoạn quyết định của mùa giải. Nhưng trong ngắn hạn, Barca đang đối mặt chuỗi trận đầy rủi ro ở tháng 11 và 12, với nguy cơ bị Real Madrid bỏ xa hơn nữa.

    Yamal đang là một trong những vấn đề của Barca

    Một Barca rạn nứt và mất phương hướng

    Barca hiện kém Real Madrid 5 điểm, và mỗi trận đấu trở thành nỗi ám ảnh. Trận gặp Celta sắp tới được xem là "phép thử niềm tin" cuối cùng của Flick. Ông vẫn bảo vệ lối chơi dâng cao và pressing toàn sân, nhưng các cầu thủ đã không còn niềm tin - không tin vào chiến thuật, không tin vào thể lực và không tin vào chính người thầy của mình.

    Căn nguyên của khủng hoảng Barca không chỉ nằm ở những hành vi bốc đồng của Yamal, mà sâu xa hơn là sự mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần, cộng thêm hệ thống chiến thuật mạo hiểm không còn phù hợp với thực tế. Từ một đội bóng từng gắn kết chặt chẽ, Blaugrana giờ chỉ là tập hợp những cái tôi rời rạc.

    Nếu ví Barca như một trái cam, thì Yamal là người đầu tiên tách múi, và những vết nứt ấy giờ đang lan rộng đến tận người cầm lái. Flick vẫn muốn chiến đấu, song dường như chính ông cũng hiểu đội bóng này không còn là một khối, và niềm tin một khi đã mất khó mà hàn gắn trở lại.

    Đỗ Trung • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay