Bóng Đá Plus trên MXH

Barca đối diện 'lịch hẹn tử thần' trước Giáng sinh

01 giờ trước
Kết thúc loạt FIFA Days, Barca lại chuẩn bị bước vào giai đoạn vô cùng căng thẳng. Từ giờ đến trước kỳ nghỉ Giáng sinh, họ sẽ phải đá 9 trận trong chưa đầy 1 tháng, với những cuộc chạm trán quyết định số phận cả mùa giải ở La Liga, Champions League và Cúp Nhà Vua.

    Barca của HLV Hansi Flick chuẩn bị bước vào một tháng đầy chông gai.

    Barca đã bước vào đợt tập trung các ĐTQG bằng chiến thắng quan trọng trước Celta Vigo, màn ngược dòng giúp họ thu hẹp cách biệt với Real Madrid xuống còn 3 điểm. Nhưng ngay khi tinh thần đang lên, người Catalunya lại phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt. Giai đoạn gần 1 tháng tiếp theo sẽ là chuỗi trận quyết định quỹ đạo của cả mùa giải, khi họ có thể được cả, hoặc mất tất.

    Phía trước thầy trò HLV Hansi Flick đang là một chặng Tourmalet đúng nghĩa, với 9 trận đấu trong chưa đầy 30 ngày, gồm 6 trận ở La Liga, 2 ở Champions League và trận mở màn tại Cúp Nhà Vua. Tất cả bắt đầu vào cuối tuần này với màn tiếp đón Bilbao tại Camp Nou. Đội bóng xứ Basque hiện đang xếp thứ 7 ở La Liga, và vốn chưa bao giờ e ngại Barca.

    Ngay sau đó, Barca sẽ phải tới London để làm khách của Chelsea, đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua Top 8 Champions League. Hai đội đang cùng có 7 điểm và đứng thứ 11 và thứ 12 trên BXH. Giành chiến thắng tại Stamford Bridge chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhưng đó là nhiệm vụ mà đội bóng xứ Catalunya phải hướng tới nếu không muốn đẩy mình vào tình thế nguy hiểm.

    Chuyến làm khách của Chelsea sẽ là thử thách cực đại với Barca.

    Cuối tháng 11, Barca sẽ được xả hơi đôi chút với màn tiếp đón Alaves, trận đấu được xem là “dễ thở” nhất trong chuỗi này. Tuy nhiên, tháng 12 bản lề lại đem đến một loạt thử thách khó khăn cho Lamine Yamal và các đồng đội. Họ sẽ lần lượt chạm trán 3 đội đang nằm trong Top 5 của La Liga là Atletico Madrid (thứ 4), Betis (5) và Villarreal (3).

    Xen giữa các trận này, Barca còn có hai màn tiếp đón Frankfurt (Champions League) và Osasuna (La Liga), trước khi khép lại chặng Tourmalet với trận đấu ở Cúp Nhà Vua vào ngày 16 hoặc 17/12. Giữa lịch trình nghẹt thở ấy, tin vui hiếm hoi là HLV Flick có thể chào đón sự trở lại của Joan Garcia và Raphinha. Đây sẽ là sự bổ sung cần thiết để Barca bước qua 1 tháng đầy giông bão, và duy trì tham vọng ở mọi đấu trường trước kỳ nghỉ Giáng sinh.

    Barca chỉ còn một “thương binh” nặng
    Joan Garcia và Raphinha có thể trở lại sau vài ngày nữa. Bộ đôi Pedri và Marc-Andre ter Stegen cũng tái xuất vào đầu tháng 12. Và phòng y tế của Barca giờ chỉ còn đúng một trường hợp chấn thương nghiêm trọng là Gavi, người chỉ có thể trở lại vào cuối tháng 2/2026 sau ca mổ chấn thương sụn gối.

     

    MINH LÂM • 01 giờ trước
    Tags: Barca

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay