Barcelona: Không “chết treo” cũng “chết chìm”

Kinh Thi Kinh Thi
07:26 ngày 03-10-2017
Trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, Barcelona đành thi đấu trong sân không có khán giả và thắng Las Palmas 3-0 ở vòng đấu cuối tuần qua tại La Liga. Đau ở chỗ, dù quyết định kiểu gì thì Barcelona cũng... thua, không theo cách này thì theo cách khác!
Barcelona: Không “chết treo” cũng “chết chìm”

Không đá thì mất 6 điểm

Như mọi người đã biết, người dân xứ Catalan vừa đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập hôm Chủ nhật vừa qua. Nhưng theo chính quyền Tây Ban Nha thì đấy là cuộc trưng cầu dân ý bất hợp pháp. Cảnh sát, với dùi cui và đạn cao su, được huy động để ngăn cản cuộc bỏ phiếu. Theo những số liệu ban đầu, có gần 1.000 người bị thương. Vấn đề là sự kiện diễn ra tại Barcelona - thủ phủ xứ Catalan, trùng khớp với trận Barcelona - Las Palmas tại giải La Liga.

Trong hoàn cảnh đặc biệt ấy, Barcelona đã yêu cầu ban tổ chức La Liga hoãn trận Barca - Las Palmas. Nhưng yêu cầu này bị bác bỏ thẳng thừng. Nếu không ra sân, Barcelona chẳng những sẽ bị xử thua mà còn bị trừ thêm 3 điểm vì tội cố ý bỏ trận. Xét chuyên môn thuần túy, ai cũng thấy rõ 6 điểm là lớn như thế nào ở La Liga - giải đấu mà xưa nay gần như chỉ có Barcelona tranh ngôi vô địch với Real Madrid.

Cuối cùng, Barcelona đành tuyên bố, khoảng 25 phút trước giờ bóng lăn, rằng trận đấu vẫn sẽ diễn ra, nhưng trong SVĐ đóng cửa. Một mặt, quyết định này giúp họ thoát khỏi hình phạt thuần túy bóng đá của La Liga. Mặt khác, Barcelona cũng đã phần nào chứng tỏ được sự phản đối của họ về việc phải tổ chức trận đấu. Lionel Messi lập một cú đúp sau khi chính anh kiến tạo cơ hội để Sergio Busquets mở tỷ số. Barcelona thắng 3-0 để củng cố ngôi đầu bảng sau 7 vòng đấu.

Nhưng liệu có ai quan tâm đến vấn đề chuyên môn của trận đấu này? Hậu vệ Gerard Pique nói trong nước mắt, rằng “đây là trải nghiệm tồi tệ nhất trong sự nghiệp” cầu thủ của anh. Trước đó, Pique tuyên bố trên mạng xã hội: “Tôi đã bỏ phiếu”. Còn sau trận đấu, Pique cho biết anh sẵn sàng rút khỏi đội tuyển Tây Ban Nha nếu như LĐBĐ nước này cảm thấy phiền toái về việc anh ủng hộ sự độc lập của xứ Catalan.



Hóa ra, Barcelona... vẫn chỉ là một CLB!

Trước giờ bóng lăn, các cầu thủ Barcelona xuất hiện trong những chiếc áo mang màu cờ Catalan. Áo đấu của Las Palmas thì được thêu thêm quốc kỳ Tây Ban Nha. Tất cả nói lên một điều: giới bóng đá Tây Ban Nha khó lòng đứng ngoài sự kiện chính trị này. Vậy nên, cũng chẳng có gì là lạ khi chủ tịch La Liga - Javier Tebas khăng khăng buộc trận đấu phải diễn ra. Tổ chức trận đấu nghĩa là hành động chống lại cuộc trưng cầu dân ý tại Barcelona.

Phó chủ tịch Carles Vilarrubi của Barca lập tức đưa đơn từ chức, và có lẽ đấy sẽ không phải là quan chức duy nhất tự rút khỏi ban điều hành. Cựu chủ tịch Joan Laporta thì cho rằng quyết định thi đấu trong sân đóng cửa chẳng khác gì một chiếc “phiếu trắng”, trong ngày mà dân chúng đi bỏ phiếu đòi độc lập ở xứ Catalan, với khoảng 800 người bị thương vì đụng độ với cảnh sát. 

Barcelona “thua” trong khía cạnh vừa nêu, dù họ duy trì được chuỗi trận thắng tuyệt đối tại La Liga và (trước mắt) thoát mọi hình phạt trong phạm vi bóng đá. Nói là “trước mắt” vì hiện thời, vẫn chưa biết việc không cho những khán giả có vé vào sân sẽ được giải quyết như thế nào (khán giả Las Palmas đâu có để yên chuyện này).

Barca rất nổi tiếng với khẩu hiệu “hơn cả một CLB”. Nhưng với cách xử lý tình huống vừa qua, rõ ràng là giới lãnh đạo Barcelona vẫn thật sự xem trọng vấn đề thành tích và sự đe dọa từ phía cá nhân đứng đầu giải La Liga. Xem ra, đấy vẫn chỉ là... một CLB. Đây không phải là suy luận suông. Theo Pique, đây chính là đề tài mà các cầu thủ Barca đã “cãi nhau to” trong phòng thay đồ.

Có truyện dân gian “chết trôi hay chết chìm”, mà trong đó nhân vật chính - tưởng như sẽ phải chọn giữa một trong những cái chết khác nhau - rút cuộc thoát nạn nhờ nghĩ ra được giải pháp thông minh. Nhưng chuyện về Barca lại là đời thực chứ không phải truyện.

Trong cuộc sống thực tiễn, bây giờ mọi người đã thấy 6 điểm tại La Liga là to như thế nào. Nhưng, cũng trong thực tiễn cuộc sống, người ta lại không dễ thấy những điều tưởng như đơn giản. Sao không dàn xếp thế nào để trận Barcelona - Las Palmas đừng diễn ra vào ngày 1/10 - ngày mà những sự kiện của nó đã được biết đến từ năm ngoái? Hình như không ai muốn thấy!

Javier Tebas không hề khách quan?
Từ lâu, Barcelona đã kêu gọi giới hữu trách điều tra về tính khách quan của Javier Tebas, một cổ động viên Real Madrid đang điều hành giải La Liga. Trước sự kiện vừa qua, Tebas đã thay ảnh đại diện trên mạng xã hội, với ảnh trái tim có màu cờ Tây Ban Nha và màu cờ Catalan hòa quyện vào nhau. Đề tài về ghế chủ tịch La Liga của nhân vật này chắc chắn sẽ được tiếp tục tranh cãi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

  • Nhận định bóng đá Inter vs Torino, 17h30 ngày 28/4: Lấy điểm trên sân của nhà vô địch 17h30 ngày 28/4: Inter vs Torino

    Nhận định bóng đá trận Inter vs Torino diễn ra vào lúc 17h30 ngày 28/4 ở vòng 34 Serie A. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x