
Trong đêm đăng quang Cúp Nhà Vua của Sociedad trước Atletico tại La Cartuja, trung vệ 19 tuổi là một trong những nhân vật nổi bật nhất trận đấu.
Dù phải đối đầu hàng công chất lượng gồm Antoine Griezmann, Julian Alvarez hay Alexander Sorloth, Martin vẫn thi đấu chững chạc như một trung vệ dày dạn kinh nghiệm. Anh không hề nao núng trong tranh chấp, xử lý bình tĩnh và cho thấy cá tính lớn ở sân khấu đỉnh cao.
Nhiều ý kiến thậm chí đánh giá Martin còn nổi bật hơn cả Robin Le Normand trong trận chung kết. Sau trận, mạng xã hội ngập tràn lời khen dành cho sao trẻ này, cùng một chi tiết khiến nhiều CLB lớn chú ý: điều khoản giải phóng hợp đồng của anh chỉ là 50 triệu euro.
Trong bối cảnh giá cả của trung vệ hàng đầu ngày càng leo thang, mức phí đó được xem là "món hời", nhất là với cầu thủ mới 19 tuổi và còn tiềm năng phát triển rất lớn.

Martin trưởng thành từ học viện Zubieta trứ danh. Chỉ vài ngày trước chung kết, anh vẫn chia sẻ đầy khiêm tốn rằng được đá trận đấu lớn như vậy là giấc mơ đến quá sớm trong sự nghiệp.
Mang áo số 31 và chưa có số áo chính thức ở đội một, Martin hiện đã trở thành thủ lĩnh hàng thủ dưới thời Pellegrino Matarazzo. Anh vượt lên trên cả Duje Caleta-Car, người được mang về mùa hè năm ngoái để hỗ trợ quá trình phát triển của anh.
Hiện tại, Martin vẫn đang thi đấu cho đội U21 Tây Ban Nha và chưa có cơ hội để lên tuyển quốc gia. Dù vậy, có lẽ điều đó sẽ không kéo dài lâu nữa.
























