Cazorla & niềm hạnh phúc giản đơn

Ngọc Trung Ngọc Trung
18:36 ngày 27-07-2018
Gần 2 năm vật lộn với chấn thương gót chân Achilles, ở tuổi 33, Santi Cazorla trở lại sân cỏ như một niềm hạnh phúc giản đơn nhưng đã có lúc thật xa xăm.
Cazorla & niềm hạnh phúc giản đơn
Gót chân Achilles là câu ngạn ngữ quen thuộc dùng xuất phát từ thần thoại Hy Lạp và dùng để ám chỉ điểm yếu nhất của một con người. Achilles là một á thần, kết quả của cuộc tình giữa người chiến binh Peleus và nữ thần biển cả Thetis.

Nhờ vậy, Achilles sở hữu sức mạnh phi thường, trở thành chiến binh bất khả chiến bại nhưng không bất tử. Khi mới hạ sinh Achilles, nữ thần Thetis nghe được lời tiên tri rằng con trai của bà sẽ qua đời trong một trận chiến, thế nên bà đã cầm gót chân nhúng thân thể Achilles vào nước sông Styx, con sông của sự bất tử vĩnh hằng.

Từ đó, Achilles có thân thể mình đồng da sắt không dao kiếm nào có thể hủy diệt. Duy chỉ có phần gót chân, vị trí không được nhúng vào nước sông thì vẫn có thể bị tổn thương. Cuối cùng, trong Cuộc chiến thành Troy, Achilles chết vì bị mũi tên bắn trúng gót chân.

Cazorla không phải á thần như Achilles nhưng anh cảm nhận rõ nỗi đau của Achilles. Bởi lẽ, sự nghiệp của anh cũng bị hủy hoại bởi chấn thương gót chân. Từ cái ngày 19/10/2016 định mệnh, Carzorla dính chấn thương trong trận đấu giữa Arsenal với Ludogorets và trải qua ngót nghét 2 năm không thi đấu.

Chấn thương đã có lúc tưởng chừng cướp đi sự nghiệp của Cazorla
Chấn thương đã có lúc tưởng chừng cướp đi sự nghiệp của Cazorla

Thay vì ra sân, anh đến bệnh viện. Cazorla trải qua 10 ca phẫu thuật, mất đi 8cm gân chân và có lần vết thương của anh bị hoại tử nghiêm trọng tới mức bác sỹ đã phải tính chuyện cắt chân. HLV Arsene Wenger thì phải thốt lên chấn thương của Cazorla là điều khủng khiếp nhất ông từng chứng kiến. Nói cách khác, nhiều lúc đi lại bình thường đã là ao ước vô thường đối với Cazorla.

636 ngày sau trận đấu định mệnh ấy, anh trở lại thi đấu. Một điều phi thường. Nhưng, Cazorla không xuất hiện trong màu áo Arsenal mà trong màu áo Villarreal, đội bóng anh từng gắn bó trong nhiều giai đoạn của sự nghiệp. Từ lúc là cầu thủ trẻ cho đến lúc đỉnh cao phong độ. Ngày trở về, Cazorla chỉ biết nói: "Tôi sẽ không bao giờ đền đáp đủ những gì Villarreal đã cho tôi".

Kết thúc mùa giải 2017/18, tiền vệ người Tây Ban Nha chia tay Arsenal sau 180 lần ra sân, ghi được 29 bàn và có 46 kiến tạo trên mọi đấu trường. Anh trở lại Villarreal theo dạng chuyển nhượng tự do và như đã đề cập, anh ra sân lần đầu tiên sau ngót nghét 2 năm. Đến hiện tại, Cazorla đã chơi 3 trận chỉ trong 9 ngày.

Sự gượng gạo là điều khó tránh khỏi đối với một cầu thủ gần 2 năm không chơi bóng. Lý giải một cách khoa học thì việc không hoạt động cường độ cao trong thời gian dài khiến các cơ bắp của cầu thủ co rút, thi đấu với 50% phong độ đã khó chứ đừng nói chuyện trình diễn phong độ cao nhất.

Với Cazorla, hạnh phúc lớn nhất bây giờ là ra sân thi đấu cho Villarreal
Với Cazorla, hạnh phúc lớn nhất bây giờ là ra sân thi đấu cho Villarreal

Thế nhưng, Cazorla không hề đánh mất những phẩm chất đã làm nên thương hiệu. Tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn xử lý bóng rất ngọt bằng cả hai chân, từ khống chế, dẫn dắt cho đến chuyền dài. Ở trận giao hữu gần nhất của Villarreal, Cazorla vào sân ở phút 59.

Trong pha chạm bóng đầu tiên, cầu thủ này thực hiện đường chuyền dài chéo sân như đặt bóng vào chân Nicola Sansone. Suốt thời gian hiện diện trên sân (khoảng 30 phút), Cazorla nhận bóng 25 lần và chỉ 3 lần để mất bóng. Thậm chí Cazorla còn suýt chút nữa có một pha kiến tạo với pha tỉa bóng cực khéo để Karl Toko Ekambi băng xuống dứt điểm. Đáng tiếc bóng đi chệch cột dọc.

Ở tuổi 33, Cazorla đã để lại sau lưng gần 2 năm kinh hoàng bởi chấn thương gót chân. Có thể trở lại với phong độ đỉnh cao đối với Cazorla bây giờ là điều bất khả, nhưng ít nhất anh không rơi vào bi kịch của Achilles. Niềm hạnh phúc giản đơn của chàng tiền vệ này bây giờ là hằng tuần ra sân cống hiên cho đội bóng anh mang nợ cả đời.

Giản đơn như vậy nhưng đã có lúc nó tưởng chừng chỉ nằm trong mộng tưởng xa xăm và khiến giọt nước mắt lăn dài trên má của anh lúc cô quạnh ở trong bệnh viện. Thật hạnh phúc cho Cazorla bởi ngoài kia còn vô số phận đời bất hạnh hơn bội phần.

Cazorla - Bộ óc thiên tài của Pháo Thủ

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Barca tiêu hơn 400 triệu euro kể từ khi bán Neymar Barca tiêu hơn 400 triệu euro kể từ khi bán Neymar

    Ở mùa hè 2017, Barcelona đã bán Neymar để thu về số tiền kỷ lục dành cho 1 cầu thủ là 222 triệu euro. Thế nhưng kể từ đó, Barca cũng trầm luân vào việc mua sắm với số tiền đã chi ra lên tới hơn 400 triệu euro.

  • Sau gần 20 năm, Real sạch bóng chủ nhân Quả bóng vàng Sau gần 20 năm, Real sạch bóng chủ nhân Quả bóng vàng

    Với việc vừa để siêu sao Cristiano Ronaldo chuyển sang khoác áo Juventus, Real Madrid chuẩn bị bước vào mùa giải mới mà không còn mắt xích nào từng giành Quả bóng vàng. Đây là điều không xảy ra trong suốt gần 20 năm qua.

  • Real Madrid & 'khoảng trống 50 bàn thắng' Real Madrid & 'khoảng trống 50 bàn thắng'

    Về mặt làm ăn, bán Cristiano Ronaldo với giá hơn 100 triệu euro là một thành công của Real Madrid. Nhưng về mặt thể thao thì chưa chắc. Ronaldo ra đi để lại một khoảng trống rất lớn. Một cách định tính thì đó là "khoảng trống 50 bàn".

  • Barca vẫn ám ảnh vì cầu thủ Brazil Barca vẫn ám ảnh vì cầu thủ Brazil

    Thêm một mùa giải nữa Barca lại “kết duyên” với những cầu thủ người Brazil bằng sự xuất hiện của Malcom và Arthur. Đây cũng là 2 trong 5 cầu thủ Brazil gần nhất đầu quân cho Barca, sau 2 bản hợp đồng của mùa giải trước là Paulinho và Coutinho. Tuy nhiên, điều đáng nói là không phải người Brazil nào cũng thành công.

  • Người Real nói gì về cuộc ganh đua Messi - Ronaldo? Người Real nói gì về cuộc ganh đua Messi - Ronaldo?

    Hậu vệ Dani Carvajal đã có những chia sẻ chân thành về Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, hai cầu thủ đã tạo nên cuộc ganh đua khốc liệt suốt hơn một thập kỷ qua.

  • GĐTT của Roma thích ai, Barca... mua người đó GĐTT của Roma thích ai, Barca... mua người đó

    Barca đã “đánh cắp” Malcom từ tay Roma rất chóng vánh, gần như không hề có sự xem xét nào. Thương vụ bắt đầu và kết thúc chỉ trong ít giờ đồng hồ. Đó rõ ràng là vụ chuyển nhượng không chỉ mang tiếng xấu mà còn mạo hiểm.

  • Giới thiệu Atletico Madrid 2018/19: Sắm vai kẻ quấy rối Giới thiệu Atletico Madrid 2018/19: Sắm vai kẻ quấy rối

    Ở mùa giải tới, Atletico Madrid vẫn giữ nguyên được sức mạnh khi trói chân thành công Antoine Griezmann. Đó sẽ là cơ sở để Atletico thách thức sự thống trị của Barcelona và Real Madrid.

  • Rodri, át chủ bài của Simeone Rodri, át chủ bài của Simeone

    Quyết định chiêu mộ tiền vệ Rodrigo Hernandez (Rodri) từ Villarreal và trao chiếc áo số 14 từng được HLV Diego Simeone và Gabi khoác trước đây của El Cholo là có chủ đích.

  • Malcom có đáng để Barca 'bắt cóc'? Malcom có đáng để Barca 'bắt cóc'?

    Sau Arthur Melo và Clement Lenglet, cuối cùng Barca cũng đem về tân binh thứ 3. Và đó không phải là Willian, cầu thủ mà họ đã 3 lần gửi đề nghị nhằm thuyết phục Chelsea, mà là Malcom. Tuy nhiên, liệu cầu thủ người Brazil có đáng để Barca phải “chặn cướp” ngay trước mũi Roma?

  • Giới thiệu Barcelona mùa 2018/19: Giữ chắc ngôi vương Giới thiệu Barcelona mùa 2018/19: Giữ chắc ngôi vương

    Barcelona đã vô địch La Liga 2017/18 đầy thuyết phục khi bỏ xa đội xếp thứ 2 là Atletico Madrid tới 14 điểm (93 so với 79). Với việc Barca đang sở hữu lực lượng vô cùng hùng, trong khi đối thủ lớn nhất của họ là Real đã chia tay 2 nhân tố chủ chốt là HLV Zinedine Zidane và tiền đạo Cristiano Ronaldo, xem ra khó có một sự lật đổ ở La Liga mùa sau.

  • Nagelsmann từng từ chối dẫn dắt Real Madrid Nagelsmann từng từ chối dẫn dắt Real Madrid

    Một trong những HLV trẻ tuổi và tài năng nhất thế giới, Julian Nagelsmann tiết lộ thông tin gây sốc khi thừa nhận đã từ chối thay thế Zinedine Zidane dẫn dắt Real Madrid.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x