Theo dõi thông tin

Chiếc mặt nạ của Mourinho đã rớt xuống

Real Madrid thua Atletico 1-2 trong một trận derby mà vấn đề lớn nhất không nằm ở chiếc thẻ đỏ của Dean Huijsen hay những quyết định gây tranh cãi của trọng tài. Điều đáng lo hơn là Jose Mourinho dường như đang nói quá nhiều về những gì xảy ra ngoài sân để tránh phải trả lời câu hỏi khó nhất…

    Có thể Mourinho có lý khi cho rằng Atletico lẽ ra phải nhận hai thẻ đỏ. Pha Cristian Romero đạp vào ống đồng Jude Bellingham và tình huống Lee Kang-in vào bóng bằng gầm giày với Federico Valverde đều đủ nghiêm trọng để đặt dấu hỏi về cách điều hành trận đấu của Miguel Angel Ortiz Arias. Mourinho thậm chí mang theo những bức ảnh in sẵn tới phòng họp báo và tuyên bố: “Hai thẻ đỏ rõ ràng”.

    Nhưng nếu câu chuyện của trận derby chỉ được gói lại trong hai tình huống ấy, hoặc giả đó là suy nghĩ thật sự của Mourinho, thì Real Madrid sẽ chẳng bao giờ giải quyết được vấn đề của mình.

    Huijsen bị truất quyền thi đấu ở phút 51 là bước ngoặt, nhưng cũng là hệ quả của những gì đã xảy ra trước đó. Suốt thời gian trước khi cựu hậu vệ Fulham buộc phải phạm lỗi trong vòng cấm, Real đã không tạo ra được cảm giác họ có thể kiểm soát trận đấu. Atletico mới là đội đưa bóng vào những khu vực nguy hiểm hơn sau khoảng thời gian đầu trận khá cân bằng. Ngay trong tình huống dẫn tới quả phạt đền, David Hancko có quá nhiều thời gian để thực hiện đường chuyền dài, còn Giuliano Simeone dễ dàng thoát xuống phía sau Huijsen.

    Đó không đơn thuần là một sai lầm cá nhân. Nó cho thấy hệ thống phòng ngự của Real đã không bảo vệ được khoảng trống phía sau hàng thủ, bắt đầu từ việc không gây được sức ép đủ lớn ở phía trên. Huijsen bị đặt vào thế phải chạy đua và xử lý tình huống trong thế bị động, trước khi  vụng về kéo ngã Giuliano trong vòng cấm.

    Mourinho lập tức thay Vinicius Junior và Arda Guler sau chiếc thẻ đỏ, đưa Antonio Rudiger vào thay Huijsen và sử dụng Yan Diomande để tăng tốc độ cho những pha phản công. Nhưng Real không thể giành lại quyền kiểm soát. Chỉ sáu phút sau bàn thắng của Alejandro Grimaldo, Alex Baena có đủ thời gian và khoảng trống bên cánh phải để tạt bóng cho Jonathan David ghi bàn.

    Đó mới là chi tiết Mourinho cần mổ xẻ.

    Real có Valverde, Tchouameni, Bellingham, Guler, Vinicius và Mbappe trong đội hình xuất phát, nhưng một lần nữa họ gặp vấn đề khi phải đối đầu với một Atletico ít ngôi sao hơn nhưng tổ chức chặt chẽ hơn. Những cái tên đắt giá không tự động tạo thành một tập thể mạnh. Real thiếu sự kết nối giữa các tuyến, thiếu khả năng kiểm soát nhịp độ và đặc biệt không đủ sức ép để khiến Atletico phải lùi sâu.

    Điều đáng sợ là kịch bản này không mới. Một năm trước, Real cũng từng thua Atletico 2-5 tại Metropolitano theo cách tương tự. Xabi Alonso khi ấy mới bắt đầu công việc và thất bại đó được xem như một lời cảnh báo. Điều gì xảy ra sau đó thì tất cả chúng ta đều đã biết.

    12 tháng sau, ngồi trên băng ghế chỉ đạo là Mourinho, nhưng Real vẫn gặp đúng căn bệnh ấy: tuyến giữa không kiểm soát được trận đấu, hàng thủ để lộ khoảng trống và hàng công với Vinicius, Mbappe vẫn không tạo ra sức ép tương xứng với chất lượng nhân sự. Một dấu hiệu cho thấy chưa có gì thay đổi ở Bernabeu cả.

    Bởi vậy, việc Mourinho chọn trọng tài làm trung tâm của cuộc họp báo khiến nhiều fan của Real cảm thấy không ổn. Tất nhiên là vị HLV người Bồ Đào Nha có quyền phản ứng trước những quyết định mà mình cho là sai, nhưng nếu mọi cuộc tranh luận đều kết thúc ở trọng tài, Real sẽ bỏ qua những câu hỏi quan trọng hơn về chuyên môn.

    Tại sao Guler bị thay ra? Tại sao Diomande không đá chính? Huijsen có thực sự phù hợp với những trận đấu mà đối thủ liên tục khai thác khoảng trống sau lưng? Vì sao Real sở hữu quá nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến nhưng vẫn gần như bất lực trước một Atletico chơi có tổ chức?

    Đó mới là những câu hỏi Mourinho phải trả lời trong ba tuần nghỉ sắp tới. Chứ không phải là “liệu có thật sự đang có một âm mưu chống lại Real Madrid từ phía trên hay không?”

    Bàn thắng muộn của Rudiger chỉ giúp Real tránh một thất bại nặng nề hơn. Nhưng nó không che mờ được thực tế rằng Real thực sự đã thất bại toàn tập trong trận derby. Atletico đã thắng bằng cách tiếp cận trận đấu hợp lý hơn, tổ chức tốt hơn, chơi bóng quyết liệt hơn và khai thác chính xác những điểm yếu của đối thủ.

    Barcelona hiện đã bỏ xa Real 6 điểm sau 7 vòng đấu. Atletico cũng đã vượt lên trên Madrid. Nếu Mourinho tiếp tục dành phần lớn năng lượng để tấn công trọng tài, Barcelona hay cho những tranh cãi bên ngoài sân cỏ, Real sẽ càng thiếu thời gian để sửa những vấn đề đang nằm ngay trên sân.

    Bịt mắt, bịt tai và chạy thôi, Mourinho! Đừng để ý tới những tiếng hát mỹ nhân ngư ven đường.

    TÙNG LÂM • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay