“Đó là quyết định khó khăn nhất kể từ khi tôi làm chủ tịch Barca”, ông Bartomeu nói về việc đội bóng gặp Las Palmas trong trận đấu không khán giả. Quyết định này đã bị chỉ trích khá nhiều và đương nhiên, vị chủ tịch phải là người chịu trách nhiệm. Chính xác hơn, Bartomeu đã cố “đá bóng” sang cho đội bóng khi vào phòng thay đồ “lấy ý kiến” các cầu thủ về việc hoãn trận đấu, hay vẫn ra sân. Nhưng đáp lại là tuyên bố của thủ quân Andres Iniesta: “Các ông phải quyết định chứ không phải chúng tôi”.
Cuối cùng, như ý muốn của Bartomeu, Barca vẫn ra sân. Trong phòng họp báo, người đứng đầu sân Nou Camp vẫn giải thích ông làm vậy vì BTC La Liga (LFP) không cho phép hoãn trận đấu, và vì “một trận đấu giữa SVĐ trống vắng sẽ có hiệu ứng truyền thông tốt hơn để tất cả biết điều gì đang diễn ra ở Catalan”. Nhưng dù biện hộ thế nào, rõ ràng Bartomeu vẫn mất điểm trong mắt các cule.
Một vấn đề khác thu hút được nhiều sự quan tâm là tương lai của Barca. Và theo khẳng định của Bartomeu, BLĐ sẽ bàn bạc trước khi ra quyết định. Ông cho biết: “Điều này chưa từng xảy ra. Nhưng tùy tình hình, chúng tôi sẽ thảo luận trước khi đưa ra giải pháp tốt nhất”. Mà giải pháp đang được nói đến nhiều nhất chính là chia tay La Liga. Nếu vậy, đó sẽ là một mất mát lớn với giải đấu số 1 Tây Ban Nha, và cả Catalan.
“Gợi ý” từ chính quyền địa phương Bộ trưởng Thể thao của Catalan, Gerard Figueras cũng cho rằng Barca có thể chọn một giải đấu khác. Trả lời báo chí, ông Figueras tuyên bố: “Nếu Catalan độc lập, Barca, Espanyol và Girona sẽ phải quyết định muốn thi đấu ở đâu: ở lại La Liga, hay chuyển đến Italia, Pháp hoặc Anh. Nó cũng giống như Monaco chơi ở Pháp, các đội Xứ Wales ở Anh hay Andorra tại chính Tây Ban Nha”. |