Sự hình thành của dàn Galacticos 1.0 ở Real (phần 3)

Hận Cuper, Ronaldo 'béo' bỏ Inter sang Real Madrid

Việt Hà
10:54 ngày 11-04-2020
Khác với những mưu mô, dấm dúi trong vụ chiêu mộ Luis Figo và Zinedine Zidane, Real Madrid có được “Người ngoài hành tinh” Ronaldo dễ dàng hơn nhiều. Chân sút người Brazil trở lại La Liga vì không chịu nổi xung đột với HLV Hector Cuper tại Inter.
Hận Cuper, Ronaldo 'béo' bỏ Inter sang Real Madrid

“Sa thải Cuper hoặc tôi sẽ ra đi”

Vài giây trước khi sang ngày 1/9/2002, Ronaldo hoàn tất thủ tục tới Real Madrid. Florentino Perez đã tận dụng những thời khắc cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè để mang về tiền đạo xuất sắc nhất thế giới thời điểm đó. Nhưng mức giá mà Real Madrid phải chi là không hề cao cho nhà vô địch World Cup 2002 với chỉ 45 triệu euro. Và họ cũng không mất nhiều chiêu trò lôi kéo. Ronaldo gật đầu tắp lự khi chứng kiến dàn sao Figo, Zidane, Roberto Carlos vùi dập Feyenoord trong trận Siêu Cúp châu Âu một ngày trước đó. “Thật đáng tiếc khi tôi không gia nhập Real Madrid sớm hơn theo lời khuyên của Carlos”, Ronaldo chia sẻ.

Dẫu vậy, sức hút của Real Madrid không phải là nguyên do chính kéo Ronaldo tới Bernabeu. Tiền đạo sinh năm 1976 này tháo chạy khỏi Inter thì đúng hơn. Nếu không phải là Real Madrid thì cũng có thể là một ông lớn nào đó của châu Âu giúp Ronaldo thoát khỏi cuộc xung đột quá sức chịu đựng với Hector Cuper. Sau này, Ronaldo thừa nhận cảm thấy hối hận vì cuộc nổi loạn tại Inter. Anh vẫn yêu màu áo sọc xanh-đen, yêu thành Milan và nếu được làm lại sẽ không dễ dàng rời bỏ đội chủ sân Giuseppe Meazza.

Nhưng lúc đó, Ronaldo mới 26 tuổi và đang trên đỉnh thế giới. Cái tôi quá lớn của Vua phá lưới World Cup 2002 khiến anh lầm tưởng về quyền năng của mình. Một ngày tháng 8/2002, Ronaldo gõ cửa phòng chủ tịch Massimo Moratti để đưa ra một đề nghị ngắn gọn: “Một là ông sa thải Hector Cuper, hai là tôi rời Inter”. Moratti đã chọn vị HLV người Argentina và điều đó làm Ronaldo nổi giận. Cầu thủ người Brazil nhanh chóng đi theo tiếng gọi của Florentino Perez để gia nhập Dải ngân hà tại Real Madrid.

Ronaldo nổi loạn đòi rời Inter vì mâu thuẫn với Cuper

Hối hận vì sự bồng bột

Nhưng vì sao Ronaldo lại không đội trời chung với Cuper? Vừa tới Real Madrid, Người ngoài hành tinh đã quay lại chỉ trích Cuper “hủy hoại sự nghiệp của tôi”. Vị HLV người Argentina tới Inter vào mùa Hè 2001 khi Ronaldo đã có 4 mùa giải chơi bóng tại nửa xanh thành Milan. Thời điểm đó, Ronaldo đã nghỉ thi đấu gần 2 năm vì những chấn thương nghiêm trọng. Ronaldo đã nỗ lực tập luyện để trở lại song có vẻ như Cuper không thèm đếm xỉa. Cựu HLV Valencia liên tục xếp Ronaldo ngồi dự bị. Cả mùa giải 2001/2002, chân sút người Brazil chỉ được ra sân 10 lần tại Serie A. Song anh vẫn kịp ghi 7 bàn thắng.

“Với Cuper, tôi đã mạo hiểm với sự nghiệp của mình. Ông ta không cho tôi ra sân dù tôi hoàn hoàn khỏe mạnh. Ông ta cố tình hủy hoại sự nghiệp của tôi”, Ronaldo chia sẻ trên tờ La Gazzetta dello Sport vào tháng 9/2002. Ngay sau khi bị học trò cũ công kích, Cuper đã lập tức phản pháo. Vị HLV người Argentina khẳng định ông hoàn toàn không thù hằn gì với Ronaldo. Thậm chí Cuper còn tin rằng mình có công trong việc giúp Ronaldo tỏa sáng rực rỡ tại World Cup 2002.

“Mỗi khi muốn tung Ronaldo vào sân, tôi đều phải hỏi ý kiến bộ phận y tế và HLV thể lực của cậu ấy. Tôi luôn muốn làm điều tốt nhất cho Ronaldo. Tôi thực sự không hiểu tại sao cậu ấy lại bảo tôi phá hoại sự nghiệp của mình. Được huấn luyện một tài năng như Ronaldo là giấc mơ với mọi HLV. Nếu tôi không cho cậu ấy thi đấu là vì tôi muốn giúp Ronaldo phục hồi một cách tốt nhất. Và bằng chứng là cậu ấy đã tìm lại phong độ đỉnh cao tại World Cup”, Cuper đáp trả.  

Dù Cuper nói đúng hay sai, có một điều chắc chắn là Ronaldo sau này cảm thấy hối hận về cuộc nổi loạn tại Inter. Trong cuộc trả lời phỏng vấn vào tháng 2/2019, cựu danh thủ 43 tuổi thừa nhận mình đã hành động nông nổi: “Nếu được làm lại, tôi sẽ không đặt chủ tịch Moratti vào tình thế khó khăn, buộc ông ấy phải lựa chọn giữa tôi và Cuper. Tôi sẽ cố gắng giải quyết vấn đề của mình theo một cách khác. Tôi có một tình yêu lớn với Inter và tình yêu đó tồn tại mãi mãi”.

Nếu không có tiếng gõ cửa phòng Moratti ngày hôm đó, Ronaldo có lẽ đã không chuyển sang Real Madrid. Nhưng chữ “nếu” không tồn tại và mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình, kể cả đó có là Người ngoài hành tinh.  

Ronaldo triệu tập “băng đảng” Galacticos
Hôm 08/04 vừa qua, Ronaldo đã thực hiện một cuộc gọi lịch sử cho “băng đảng” Galacticos của mình. Cựu danh thủ người Brazil đã kết nối với một vài đồng đội cũ ở Real Madrid như Roberto Carlos, Luis Figo, David Beckham và Iker Casillas thông qua ứng dụng Instagram. Trong cuộc trò chuyện, Ronaldo cũng thừa nhận: “Không có đội bóng và thành phố nào tuyệt vời hơn Madrid. Đó là giai đoạn tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi, một cuộc đời thứ 2 sau nhiều năm chống chọi với chấn thương”.

Ronaldo đánh giá thấp… Ronaldo
Mới đây, Ronaldo (Brazil) đã chọn ra đội hình xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. “Người ngoài hành tinh” điền tên Messi và chính mình nhưng lại bỏ qua Cristiano Ronaldo. “Rô béo” cho rằng CR7 chưa đủ xuất sắc để lọt vào đội hình này.

104. Ronaldo đã ghi 104 bàn thắng sau 177 trận khoác áo Real Madrid trên mọi đấu trường. Tiền đạo người Brazil có 5 mùa giải thi đấu tại Bernabeu (2002-2007).

XEM THÊM

Mất Ronaldo và Neymar, số bàn thắng của La Liga kém cả Ligue 1

James đếm ngược ngày rời Real

Zidane được Real 'tỏ tình' trên chiếc khăn ăn

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x