
Nhờ các pha làm bàn của Rashford (9') và Torres (18'), Barca đã nới rộng khoảng cách với đại kình địch Real Madrid lên thành 14 điểm (91 so với 77), trong bối cảnh La Liga chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc. Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, thuyền trưởng Barca cho hay: “Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này. Barca là tập thể thật tuyệt vời và tôi vô cùng tự hào về các cầu thủ. Giành chiến thắng trước Real, trong một trận El Clasico cùng bầu không khí cuồng nhiệt của khán giả là điều rất cảm xúc”.
Đánh giá về màn trình diễn của Barca, HLV Flick cũng chia sẻ thêm: “Chúng tôi đã thi đấu rất tốt. Cả đội phòng ngự chắc chắn và ghi được 2 bàn thắng tuyệt vời”.

Bên cạnh đó, HLV Flick còn dành nhiều lời khen cho tinh thần đoàn kết của toàn đội. Theo ông, Barca đã cải thiện đáng kể khả năng kết nối trong lối chơi ở giai đoạn cuối mùa và đó là chìa khóa giúp đội bóng lên ngôi vô địch. Nhà cầm quân 61 tuổi cho biết mục tiêu tiếp theo của Barca là cán mốc 100 điểm khi mùa giải vẫn còn 3 vòng.
Đáng chú ý, trước trận đấu, HLV Flick tiết lộ ông nhận tin cha mình qua đời ngay trong ngày diễn ra trận đấu. Ban đầu ông phân vân có nên chia sẻ với các học trò hay không, nhưng cuối cùng đã quyết định nói ra vì xem toàn đội như một gia đình. “Tôi sẽ không quên cách các cầu thủ phản ứng khi biết tin cha tôi qua đời. Tôi rất hạnh phúc khi được làm việc với tập thể tuyệt vời này”, Flick xúc động nói.
Khép lại buổi họp báo, HLV của Barca khẳng định ông luôn mơ về khoảnh khắc giúp Barca vô địch giải đấu số một xứ sở đấu bò, đồng thời nhấn mạnh mình “vẫn còn nhiều giấc mơ khác” cùng đội chủ sân Camp Nou.























