Theo dõi thông tin

Hãy mang Jose Mourinho đến đây!

Viva Barca CĐV Barcelona
01 giờ trước
Real Madrid đang nghiêm túc cân nhắc bổ nhiệm Jose Mourinho làm HLV trưởng. Nếu vậy thì xin chúc mừng Barca. “Người đặc biệt” hết thời rồi và sự lựa chọn của đội bóng thủ đô Madrid chẳng khác nào hành động đem một chú ngựa ra bắt chạy đua với xe mô-tô phân khối lớn.

Jose Mourinho nay khác rồi!

Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh của Jose Mourinho, trong ngày ông ra mắt ở Bernabeu trên cương vị HLV trưởng của Real Madrid vào một buổi chiều mùa Hè năm 2010. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha hai tay đút túi quần, ông thong dong rảo bước trên sân cỏ mướt xanh, rồi ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh đầy kiêu hãnh. Mourinho xuất hiện ngạo nghễ đúng với phong cách của một “Người đặc biệt”.

Ngày ấy, Mourinho đang trong thời kỳ hoàng kim. Ông được chủ tịch Florentino Perez “trải thảm đỏ” mời về Bernabeu để thay thế HLV Manuel Pellegrini, sau khi dẫn dắt Inter Milan giành “cú ăn ba” lịch sử trong mùa giải 2009/10 gồm vô địch Serie A, Coppa Italia và đặc biệt là Champions League – ngôi Quán quân được xây lên nhờ “bước qua xác” của Barca ở vòng bán kết.

Real Madrid đang muốn bổ nhiệm Mourinho làm HLV trưởng ở mùa tới

Barca đã chứng minh rằng thất bại của họ trước đội bóng của Mourinho ở bán kết Champions League mùa giải trước đó chỉ là một tai nạn - nói một cách công bằng, Inter khi ấy đã được “Mẹ thiên nhiên” ủng hộ, cụ thể việc núi lửa phun trào ở Iceland làm xuất hiện khói bụi khiến nhiều chuyến bay ở châu Âu không thể cất cánh, các cầu thủ Barca do vậy buộc phải di chuyển bằng xe bus đến Italia, dẫn đến tình trạng mệt mỏi rã rời.

Real Madrid của ông Mourinho hồi đó thường xuyên bị Barca bắt phải quỳ gối. Cá biệt, trong trận đấu ở lượt đi La Liga 2010/11 trên sân Camp Nou, đội bóng xứ Catalunya do Pep Guardiola dẫn dắt đã nghiền nát Real Madrid 5 bàn không gỡ. Nhìn dáng vẻ của Jose Mourinho lúc ấy mới khổ sở làm sao, ông ta nhảy như loi choi bên ngoài được piste, rồi vò đầu bứt tai trong sự bất lực trước “vũ điệu” Tiki-taka.

Mourinho trong lần dẫn dắt Real Madrid hơn 1 thập kỷ trước

Lúc “hoành tráng” nhất, Mourinho còn bị Barca liên tục bón “cháo hành”, dẫn đến quyết định chấm dứt hợp đồng của chủ tịch Florentino Perez vào năm 2013. Huống hồ bây giờ “Người đặc biệt” đã hết… đặc biệt. Mấy năm qua, Mourinho chủ yếu “kiếm cơm” bằng “nghề” ăn tiền bồi thường hợp đồng. Ông hết thời đến mức từng phải phiêu dạt sang tận Thổ Nhĩ Kỳ, rồi quay về quê nhà Bồ Đào Nha mưu sinh (Thổ Nhĩ Kỳ và Bồ Đào Nha không được xếp vào 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu).

Ngay cả học trò cũ của Mourinho ngày nào - tiền vệ Guti - cũng cho rằng HLV người Bồ Đào Nha đã qua thời đỉnh cao. Trong cuộc trả lời phỏng vấn cách đây không lâu, cựu sao Bernabeu khuyên chủ tịch Perez không nên tìm cách đưa Mourinho trở lại Real Madrid mùa tới. Bởi “Special One” bây giờ giống như một anh thợ ngồi kỳ cạch với chiếc máy chữ gõ từng dòng văn bản, trong khi ở thời đại công nghệ số, người ta có thể cho ra một bài viết hoàn chỉnh trong phút mốt chỉ với một dòng lệnh cho ChatGPT.

Fan Barca thích ý tưởng đưa Mourinho trở lại Bernabeu

Nhìn chung, việc Real Madrid muốn đưa Jose Mourinho trở lại Bernabeu ở mùa tới để thay thế HLV Alvaro Arbeloa là ý tưởng mà Barca cảm thấy thích thú. Người xưa có câu “không ai tắm hai lần trên một dòng sông”, huống hồ “cái dòng sông” ở Madrid lúc này lại đang “đục ngầu” và “Người đặc biệt” đã trở thành phiên bản già nua, lỗi mốt - những triết lý từng giúp Mourinho lên đỉnh vinh quang giờ đây trở nên dễ đoán và những chiến thuật từng khiến đối thủ khiếp sợ giờ lại bị hóa giải một cách nhẹ tênh.

Sân cỏ luôn có chỗ dành cho những huyền thoại. Nhưng băng ghế chỉ đạo thì không dành cho những người thích sống trong sự hoài niệm và “ăn mày dĩ vãng”. Chủ tịch Florentino Perez nên tỉnh táo để tránh bị Mourinho biến thành chỗ kiếm chác tiền bồi thường hợp đồng giống như ở những điểm dừng chân ngắn ngủi gần đây của ông. Real Madrid phải biết thời thế, phải biết rằng giờ là thời của Barca - đội đang thẳng tiến tới chức vô địch La Liga lần thứ 2 liên tiếp dưới sự dẫn dắt của HLV Hansi Flick.

Real Madrid hãy cứ mang Jose Mourinho trở lại La Liga đi. Barca rất vui lòng chào đón!

Lưu ý: Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả, không nhất thiết trùng khớp với quan điểm của Bongdaplus. Bạn đọc gửi bài viết xin vui lòng email về toasoan@bongdaplus.vn.

Bài viết hay? Ấn để tương tác

Bình luận
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Vũ Khắc Sơn
Phó Tổng biên tập:
Nguyễn Hà Thanh
Địa chỉ:
Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Tel:
(84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax:
(84.24) 3553 9898
Email:
Thông tin Liên hệ
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Hotline:
0903 203 412
Email:

Địa chỉ liên hệ:

Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
Đăng nhập
hoặc

Email:

Mật khẩu:

Quên mật khẩu?


Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay