
Không giống nhiều HLV chỉ phụ trách về chuyên môn, Mourinho can dự trực tiếp vào từng thương vụ chuyển nhượng. Ông gọi điện cho cầu thủ, nói chuyện với người đại diện, thuyết phục họ từ chối những lời đề nghị khác để gia nhập Real Madrid. Từ Dumfries, Bernardo Silva cho đến Diomande, tất cả đều từng nhận được cuộc gọi trực tiếp từ “Người đặc biệt”.
Đó là một cú “double kill” với tất cả các mục tiêu, khi ngoài sức hút của Real Madrid còn có cả tầm ảnh hưởng của Mourinho. Và sở dĩ chiến lược gia người Bồ Đào Nha làm vậy, là vì ông muốn sở hữu những cầu thủ khao khát danh hiệu, giàu tính chiến đấu, sẵn sàng hy sinh và có tinh thần cạnh tranh. Với Mourinho, tài năng là điều kiện cần, còn khát vọng chiến thắng mới là điều kiện đủ.
Triết lý ấy giải thích vì sao Real Madrid chuyển hướng sang Diomande, thay vì theo đuổi những ngôi sao đã thành danh. Mourinho thích những “viên ngọc thô” hơn là các siêu sao đang ở đỉnh cao. Ông tin rằng mình có thể mài giũa họ thành những cầu thủ hàng đầu thế giới, giống cách từng làm với rất nhiều học trò trong quá khứ.

Tuy nhiên, công cuộc tái thiết vẫn chưa hoàn tất. Mục tiêu số một của Mourinho lúc này là Rodri. Tiền vệ của Man City được xem như bộ não hoàn hảo để điều khiển lối chơi Real Madrid. Nếu Bernardo Silva mang đến sự sáng tạo còn Fede Valverde đem lại nguồn năng lượng, thì Rodri sẽ là người giữ nhịp, kiểm soát thế trận và tạo ra sự cân bằng cho toàn bộ hệ thống.
Đây chính là vị trí quan trọng mà Real Madrid vẫn thiếu, khiến họ đánh mất sự ổn định ở tuyến giữa trong hai mùa giải vừa qua. Song song với đó, HLV Mourinho muốn bổ sung một trung vệ nữa. Konate đã cập bến Bernabeu, nhưng ông thầy 63 tuổi cho rằng Real Madrid cần chiều sâu lớn hơn nếu muốn cạnh tranh trên mọi đấu trường.
Nhưng để mở đường cho những bản hợp đồng mới, Real Madrid cũng sẽ phải chia tay không ít cái tên. Hậu vệ trái Ferland Mendy gần như chắc chắn nằm trong danh sách thanh lý. Trung vệ trẻ Raul Asensio cũng có thể phải bán xới. Và Eduardo Camavinga, tiền vệ từng được kỳ vọng trở thành trụ cột trong tương lai, cũng có nguy cơ bị bán nếu CLB nhận được đề nghị phù hợp.

Hai tài năng trẻ Franco Mastantuono và Endrick nhiều khả năng sẽ được đem cho mượn nhằm tích lũy thêm thời gian thi đấu. Trong khi đó, tuy đánh giá rất cao Gonzalo Garcia, nhưng Mourinho cũng hiểu rằng việc ngồi dự bị sẽ làm chậm quá trình phát triển của trung phong trẻ này. Bởi vậy, phương án cho mượn vẫn đang được cân nhắc nghiêm túc.
Danh sách 6 cầu thủ có thể rời Bernabeu cho thấy, Mourinho sẵn sàng hy sinh cả những cái tên giàu tiềm năng nếu điều đó giúp đội bóng tiến gần hơn tới mục tiêu. Cách đây 15 năm, “Người đặc biệt” từng xây dựng một Real Madrid giàu cá tính, sẵn sàng đối đầu trực diện với Barca khi ấy đang ở đỉnh cao thế giới. Và hơn 1 thập kỷ sau, ông đang cố gắng tái hiện nó bằng một phiên bản hiện đại hơn.
Những Dumfries, Cucurella, Bernardo Silva, Konate hay Diomande đều phản ánh rất rõ tiêu chí tuyển quân của Mourinho: quyết liệt, giàu khát vọng và luôn đặt chiến thắng lên trên hết. Nhưng trong mắt ông, bức tranh ấy vẫn còn thiếu những nét vẽ quan trọng cuối cùng. Chỉ khi có được hai mảnh ghép là Rodri và một trung vệ, tác phẩm của Mourinho mới thực sự được hoàn thiện.
Rodri đến, Tchouameni sẽ đi
Cuộc cải tổ đội hình ở Bernabeu có thể sẽ tạo ra một “quả bom” trên TTCN. Nếu Real Madrid chiêu mộ thành công Rodri, tương lai của Aurelien Tchouameni sẽ bị đặt dấu hỏi. Tiền vệ người Pháp hiện nhận được sự quan tâm từ MU, và ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không loại trừ khả năng bán anh để cân đối tài chính, cũng như tránh sự chồng chéo ở tuyến giữa.



















-ngay-30-7-202.jpg)


