Bóng Đá Plus trên MXH

Iago Aspas, trưởng thành ở tuổi… 33

08:02 ngày 02/01/2021
Không phải Lionel Messi, cũng chẳng phải Karim Benzema và càng không phải Luis Suarez, Iago Aspas mới là gương mặt tấn công ấn tượng nhất tại La Liga khi năm 2020 khép lại.

    Sự xuất sắc của Aspas được thể hiện ngay ở chi tiết sau: từ ngày 1/11/2020 tới nay, Aspas đều có dấu chân trong các bàn thắng của Celta Vigo ở 9 trận liên tiếp. Tức là 2 tháng liên tục, Aspas tuần nào cũng kiến tạo hoặc ghi bàn. Ở tuổi 33, đó là sự dẻo dai và bền bỉ tới kinh ngạc của một cầu thủ chưa bao giờ vươn tới đỉnh cao và cũng như chỉ khoác áo một đội bóng hạng trung.  Tới lúc này, Aspas đã ghi 9 bàn, cộng thêm 6 đường chuyền “dọn cỗ” cho đồng đội lập công sau 16 trận tại La Liga. Trung bình, gần như trận nào Aspas cũng để lại dấu ấn, góp công trực tiếp vào thành tích của Celta Vigo. 

    Đây là hiệu suất cao nhất trong suốt sự nghiệp đỉnh cao của Aspas, cao hơn cả mùa 2018/19, mùa giải Aspas có 0,7 bàn hoặc kiến tạo/trận. Có thể nói, Aspas chính là mối đe dọa lớn nhất với hàng thủ Real. Lại nói về Real, đừng quên rằng trong 17 lần trước đó chạm trán Los Blancos, Aspas đã 9 lần tham gia trực tiếp vào một tình huống dẫn tới bàn thắng của Celta Vigo, gồm 5 pha lập công và 4 kiến tạo. Nếu không kèm nổi Aspas, Real cẩn thận sẽ nhận trái đắng, như những gì Barca thường xuyên trải qua trong 2 mùa giải qua.  

    Iago Aspas (trái) sẽ là mối đe dọa với hàng thủ Real

    Aspas là trường hợp đặc biệt của bóng đá Tây Ban Nha. Anh nổi lên từ rất sớm, là đội trưởng của 3 lứa trẻ tại Học viện Celta Vigo, đá trận đầu tiên ra mắt đội 1 khi mới 18 tuổi và ngay ở trận chính thức thứ hai, Aspas lập cú đúp. Khi chuyển tới Liverpool, Aspas được trao áo số 9 và đó là vụ chuyển nhượng mà đích thân HLV Brendan Rodgers yêu cầu phải đưa về bằng được. Dù mùa giải duy nhất ở Anfield không được như ý, nhưng ngày tiễn Aspas về Tây Ban Nha để khoác áo Sevilla theo dạng cho mượn, Rodgers đã nói rằng nếu chịu khó học tiếng Anh, Aspas đã trở thành cầu thủ lớn. 

    Những dự đoán của Rodgers về Aspas không sai. Cũng chỉ trong 9 tháng khoác áo Sevilla, anh cùng CLB này vô địch Europa League và tại Cúp Nhà Vua, Aspas là Vua phá lưới với 9 bàn. Nói như Rodgers, thì Aspas và vẻ ngoài quá mức khiêm nhường là lý do khiến anh không được đánh giá đúng mực. Phải tới năm 29 tuổi, khi đã quay về Celta Vigo, Aspas mới có lần đầu khoác áo ĐTQG dưới triều đại HLV Lopetegui. 

    Tầm này năm ngoái, Aspas gia hạn hợp đồng thêm 3 năm với Celta Vigo dù có lời mời tới Atletico từ HLV Simeone. Nhưng Aspas từ chối, nói rằng tại Celta, anh mới có cảm giác được chơi bóng đúng nghĩa. Và khi vô lo vô nghĩ, con người ta lại thường trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Aspas có lẽ là một người như thế. 

    Huyền Linh • 08:02 ngày 02/01/2021
    Tags: Iago Aspas

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay