Tiền đạo 23 tuổi trải qua một buổi tối đầy sóng gió tại Anfield hôm thứ Ba. Liverpool giành vé vào vòng 4 Carabao Cup với chiến thắng 2-1 trước đội bóng miền nam nước Anh, nhưng đó là trận đấu khó khăn hơn nhiều so với dự đoán.
Khi tỷ số đang là 1-1, Federico Chiesa đón đường chuyền dài của Andrew Robertson rồi kiến tạo để Ekitike ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 chỉ hơn 5 phút trước khi hết giờ. Đây là bàn thắng thứ 5 của Ekitike cho Liverpool kể từ khi anh gia nhập từ Eintracht Frankfurt mùa hè vừa qua.
Ngay sau bàn thắng, Ekitike cởi áo và giơ lên trước khán đài Kop để khoe tên và số áo 22. Trọng tài Thomas Bramall sau đó rút thẻ vàng thứ hai truất quyền thi đấu của Ekitike, trước đó anh đã nhận một thẻ vì đập bóng đầy bực tức sau khi phạm lỗi.
Kết quả là Ekitike sẽ bị treo giò ở trận Premier League gặp Crystal Palace. Sau trận, HLV Arne Slot không hài lòng và gọi hành động của học trò là “vô nghĩa”.
Slot chia sẻ với Sky Sports: “Tôi nói với cậu ấy rằng nếu ghi bàn trong chung kết Champions League phút 87 sau khi vượt qua ba cầu thủ và sút vào góc cao, tôi có thể hiểu được. Nhưng đây thì không. Nếu tôi ghi bàn như vậy, tôi sẽ quay lại và cảm ơn Federico Chiesa, bởi đó hoàn toàn là công của cậu ấy, không phải tôi”.
Ngoài án treo giò một trận, Ekitike có thể phải chịu phạt nội bộ. Theo Daily Mail, Liverpool nhiều khả năng sẽ phạt anh hai tuần lương vì hành vi thiếu kỷ luật, dù thông tin này chưa được xác nhận. Nếu đúng, Ekitike có thể mất gần 500.000 bảng theo ước tính của Capology.
Sau trận, Ekitike đã gửi lời xin lỗi trên Instagram. Tuy nhiên, án phạt nhiều khả năng vẫn sẽ được thực hiện.