Trên sân Vallecas, hiệp một trận đấu giữa Rayo Vallecanos và Barca đã kết thúc trong tranh cãi. Trọng tài Mateo Busquets thổi penalty đội chủ nhà sau pha vào bóng đáng ngờ giữa Pep Chavarria và Lamine Yamal. Tình huống này, tệ hơn nữa, không thể được xem lại vì VAR đã không hoạt động trong suốt hiệp một.
Đội chủ nhà Rayo bước vào giờ nghỉ với tâm trạng rất thất vọng. Sau giờ nghỉ, một cảnh tượng sẽ được bàn tán rất nhiều trong thời gian tới đã xảy ra. Trong đường hầm bên ngoài phòng thay đồ, khi các cầu thủ chuẩn bị vào sân, Isi Palazon xuất hiện và nói với các đồng đội rằng anh đã nói chuyện với trọng tài: "Các anh ơi, trọng tài vừa thừa nhận sai lầm. Ông ta vừa thừa nhận điều đó".
Máy quay của nhà đài DAZN đã ghi lại được cảnh đội trưởng của Rayo đang thảo luận về lời thú nhận của Mateo Busquets. Trong đoạn video trong đường hầm phòng thay đồ, các đồng đội khác cũng được nghe thảo luận về trọng tài: "Chúng ta phải làm việc của mình và thế là hết. Chúng ta không nên trông chờ vào trọng tài nữa".
Tiền đạo Palazon của Rayo cũng là một cầu thủ chủ chốt trên sân. Đội bóng của anh đã vùng lên mạnh mẽ và giành được một trận hòa đáng khen ngợi trước nhà đương kim vô địch. Sau trận đấu, khi trả lời phỏng vấn với DAZN. Palazon đã kể lại những gì đã xảy ra trong giờ nghỉ giải lao:
"Tôi có thể kể cho các anh nghe hàng ngàn điều vô lý, nhưng ông ấy cũng chỉ là con người và cũng mắc sai lầm. Nhưng thật trùng hợp là họ luôn mắc lỗi có lợi cho cùng một đội bóng. Trọng tài nói với tôi rằng ông ta thừa nhận sai lầm của mình, và đó là điều đáng khen ngợi. Không có VAR, việc điều hành trận đấu rất khó khăn, và cuối cùng, họ mắc lỗi. Chỉ là có lợi cho Barca", Palazon nói.
Palazon cũng nói rằng anh không có nhiều kỷ niệm đẹp về trận đấu với Barca ở mùa trước: "Năm ngoái tại Camp Nou, trọng tài cũng mắc sai lầm. Tôi không thể nào hiểu được tại sao nạn nhân cứ là chúng tôi. Nhưng việc trọng tài dũng cảm nhận lỗi là một điều đáng khen ngợi".