
Bàn thắng
Valencia: Javi Guerra (47’), Eray Cömert (90’), Hugo Duro (90+9’ pen)
Alaves: Lucas Boyé (3’ pen, 71’)
Thẻ đỏ
Alaves: Jon Pacheco (90+7’), Ander Guevara (90+7’)
Khi trận đấu mới diễn ra được chưa lâu Alaves đã khiến các CĐV đội chủ nhà có mặt tại Mestalla im lặng. Phút 3, đội khách được hưởng phạt đền và tiền đạo Lucas Boyé không mắc sai lầm nào để mở tỷ số, đưa Alaves vượt lên dẫn 1-0 rất sớm.
Bị dẫn bàn, Valencia đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, dù kiểm soát thế trận và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm, đội chủ nhà vẫn không thể tìm được bàn gỡ trước giờ nghỉ. Sự bế tắc khiến khán giả Mestalla tỏ ra không hài lòng với màn trình diễn của các học trò HLV Carlos Corberán.
Chẳng rõ HLV Corberan nói gì sau giờ nghỉ mà ngay đầu hiệp hai, Valencia đã tìm được bàn gỡ. Phút 47, tiền vệ Javi Guerra dứt điểm chính xác sau một pha bóng được VAR kiểm tra, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1.
Tuy nhiên, Alaves vẫn tỏ ra cực kỳ nguy hiểm trong những tình huống phản công. Phút 71, từ một pha tạt bóng chuẩn xác, Lucas Boyé bật cao đánh đầu ghi bàn thứ hai cho đội khách, hoàn tất cú đúp và tái lập lợi thế 2-1 cho Alaves.

Khi trận đấu trôi về cuối, tưởng như Valencia sẽ phải nhận thất bại thì kịch tính bắt đầu xuất hiện. Phút 90, trung vệ Eray Cömert tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm để ghi bàn gỡ hòa 2-2, thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà.
Chưa dừng lại ở đó, bước ngoặt lớn xảy ra ở phút bù giờ thứ 7 khi Alaves nhận hai thẻ đỏ liên tiếp dành cho Jon Pacheco và Ander Guevara sau những pha phản ứng quyết liệt. Chơi hơn người, Valencia được hưởng phạt đền ở phút 90+9. Trên chấm 11m, Hugo Duro lạnh lùng đánh bại thủ môn Antonio Sivera, ấn định chiến thắng nghẹt thở 3-2 cho đội chủ sân Mestalla.
Chiến thắng này giúp Valencia nới khoảng cách với nhóm nguy hiểm, đồng thời khiến khán giả vô cùng phấn khích khi tạo ra một trong những màn ngược dòng đáng nhớ nhất của họ trong vài năm gần đây.
Đội hình ra sân
Valencia: Dimitrievski; Thierry Correia, Unai Núñez, Cömert, Gayà; Luis Rioja, Javi Guerra, Guido Rodríguez, Ugrinic; Ramazani, Umar Sadiq.
Alaves: Sivera; Ángel Pérez, Tenaglia, Protesoni, Pacheco, Jonny Otto; Guridi, Antonio Blanco, Carles Aleñá; Toni Martínez, Lucas Boyé.

























