Khi Atletico mất đi thế mạnh phòng ngự

Hồ Đắc
10:00 ngày 15-01-2022
Hàng thủ vững chắc từng là thế mạnh của Atletico ở những mùa gần đây. Nhưng ở mùa này, đội bóng thủ đô Madrid chơi phòng ngự rất chệch choạc, dẫn đến việc phải trả giá đắt, giống như ở trận thua Bilbao với tỷ số 1-2 vừa qua.
Khi Atletico mất đi thế mạnh phòng ngự

Atletico đã phải dừng bước ở vòng bán kết Siêu Cúp Tây Ban Nha. Trên sân King Fahd International, các học trò của ông Diego Simeone đã để thua Bilbao với tỷ số 1-2. Đáng chú ý, cả 3 bàn thắng ở trận đấu này đều được thực hiện bởi các cầu thủ của đội bóng xứ Basque, trong đó có bàn “phản lưới nhà” mở tỷ số “giúp” Atletico của thủ thành Unai Simon.

Atletico đang sở hữu hàng công với nhiều tiền đạo giỏi như Luis Suarez, Joao Felix, Angel Correa… Tuy nhiên, họ đã bất lực trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của Bilbao (ngoại trừ tình huống tấn công dẫn đến tình huống thủ môn Simon của đội bóng xứ Basque phản lưới nhà). Nhưng vấn đề của nửa đỏ trắng thành Madrid ở trận này không nằm ở hàng công, mà thật bất ngờ lại xuất phát từ hàng thủ.

Dưới triều đại của HLV Simeone, Atletico từ trước đến nay luôn được xem là đội bóng có hàng thủ thuộc loại xuất sắc nhất châu Âu. Thậm chí, thành công của đội bóng thủ đô Madrid ở những mùa trước có dấu ấn rất lớn của hàng phòng ngự. Tuy nhiên, Atletico đã không còn giữ được thế mạnh đó ở mùa giải này. Không chỉ ở trận đấu vừa qua với Bilbao, ở La Liga mùa này, nửa đỏ trắng thành Madrid cũng thủ khá dở, với 24 bàn thua sau 20 vòng đấu.

Atletico (áo sọc) thất bại ở bán kết Siêu Cúp Tây Ban Nha do thua kém đối thủ Bilbao về mọi mặt

Hàng thủ bỗng dưng trở thành tử huyệt của Atletico. Trong đó, các học trò của ông Simeone tỏ ra đặc biệt kém cỏi trong những tình huống cố định. Đây là thay đổi khiến không ít người cảm thấy bất ngờ. Bởi ở những mùa giải trước, nửa đỏ trắng thành Madrid luôn được ví như là ông Vua của những tình huống bóng chết ở châu Âu. Ở trận đấu với Bilbao vừa rồi, cả hai lần thủ thành Oblak phải vào lưới nhặt bóng đều xuất phát từ những pha tổ chức đá phạt góc của đội bóng xứ Basque.

Ở trận này, Bilbao đã tung ra tổng cộng 6 cú dứt điểm trúng cầu môn của Atletico. Có 4 tình huống tấn công trong số đó đã bị thủ thành Oblak xuất sắc hóa giải. Nhưng thủ môn người Slovenia trở nên lẻ loi trong khung gỗ, khi các hậu vệ của Atletico thường xuyên mắc sai lầm, đặc biệt trong những pha bóng phòng ngự khu vực. Đây cũng là điểm yếu chết người của đội nhà đã được HLV Simeone chỉ ra trong cuộc trả lời họp báo sau trận.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sa sút trong phòng ngự của Atletico ở mùa này nằm ở sự thay đổi chiến thuật của HLV Simeone. Ở những mùa trước, chiến lược gia người Argentina thường bố trí đội hình ra sân theo sơ đồ 4-4-2. Nửa đỏ trắng thành Madrid tỏ ra rất chắc chắn khi chơi với 4 hậu vệ. Nhưng ở mùa này, Atletico chủ yếu đá với sơ đồ 3-1-4 2 hoặc 3-5-2. Trong đó, Jose Gimenez, Mario Hermoso và Sime Vrsaljko là những người thường xuyên được tin dùng.

Ý đồ của HLV Simeone là muốn Atletico chuyển sang chơi tấn công, để tận dụng tối đa các chân sút đình đám đang sở hữu như Luis Suarez, Antoine Griezmann hay Joao Felix. Qua đó, đội bóng thủ đô Madrid sẽ lấy công bù thủ. Tuy nhiên, lần này chiến lược gia người Argentina đã thất bại. Atletico đã chơi tấn công không thực sự tốt kể từ đầu mùa giải đến giờ, qua đó khiến hàng thủ của đội nhà luôn phải chịu sức ép rất lớn. Có lẽ đã đến lúc, HLV Simeone phải tính đến việc để nửa đỏ trắng thành Madrid trở lại đá với sơ đồ 4 hậu vệ!

Bilbao thường xuyên áp đảo Atletico trên sân trung lập
Đến nay, Bilbao đã 8 lần đối đầu với Atletico trên sân trung lập. Đội bóng xứ Basque hoàn toàn áp đảo. Cụ thể, tính cả trận bán kết Siêu Cúp Tây Ban Nha vừa qua, Bilbao thắng 5, hòa 1, chỉ để thua 2 trận. Thế nên, không quá bất ngờ khi thầy trò HLV Marcelino vượt qua nửa đỏ trắng thành Madrid ở Saudi Arabia với tỉ số 2-1.

"Tất nhiên là tôi không hài lòng với kết quả trận đấu này! Các cầu thủ của tôi thi đấu rất thiếu nhiệt huyết. Có nhiều điều tôi cần phải nói chuyện với họ sau khi đội trở lại Tây Ban Nha" - HLV Diego Simeone.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Siêu Cúp sẽ thuộc về đội… không có danh hiệu mùa trước Siêu Cúp Tây Ban Nha sẽ thuộc về đội… không có danh hiệu mùa trước

    Cả ĐKVĐ La Liga là Atletico lẫn đội giữ Cúp Nhà Vua là Barca đều phải dừng bước ở vòng bán kết. Thế nên, trận tranh Siêu Cúp năm nay tiếp tục chứng kiến lời nguyền đối với những nhà vô địch kể từ khi thể thức giải đấu được đổi mới với 4 đội tham dự, bắt đầu từ mùa giải 2019/20.

  • Xavi và Ancelotti giống nhau hơn chúng ta tưởng Xavi và Ancelotti giống nhau hơn chúng ta tưởng

    Sự có mặt của Xavi trên băng ghế HLV không giúp đảo ngược được xu hướng ở các trận El Clasico. Barca vừa thua trận thứ năm liên tiếp trước Real Madrid, điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1964. Bản thân Xavi cũng có thất bại đầu tiên trước Carlo Ancelotti trên cương vị HLV.

  • Real Madrid nhọc nhằn vượt ải El Clasico Real Madrid nhọc nhằn vượt ải El Clasico

    Thầy trò HLV Carlo Ancelotti đã giành quyền vào chơi trận chung kết Siêu Cúp Tây Ban Nha, sau khi vượt qua Barca ở trận El Clasico với tỷ số 3-2. Tuy nhiên, đó không phải là chiến thắng dễ dàng như cách biệt mênh mông giữa 2 đội trên bảng xếp hạng La Liga.

  • Barca vẫn gây ấn tượng dù tiếp tục thua Real Madrid Barca vẫn gây ấn tượng dù tiếp tục thua Real Madrid

    Barca hiện giờ có thể chưa cùng đẳng cấp với Real Madrid giống như những nhận xét của HLV Xavi sau trận El Clasico rạng sáng qua. Nhưng những gì họ thể hiện trên đất Saudi Arabia là rất ấn tượng và mở ra nhiều hy vọng.

  • Fan Barca bị chọc tức bằng hình ảnh Messi ở trận Siêu kinh điển Fan Barca bị chọc tức bằng hình ảnh Messi ở trận Siêu kinh điển

    Barcelona vừa chơi một trận đấu quả cảm trước Real Madrid nhưng rút cục vẫn để thua 2-3 ở bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha. Đáng chú ý, cầu thủ ghi bàn "kết liễu" Barca là Federico Valverde đã không ngần ngại dùng hình ảnh của Lionel Messi để trêu tức các culé.

  • Xavi từng chán Barca tới mức muốn chuyển sang Real Xavi từng chán Barca tới mức muốn chuyển sang Real

    “Nếu cần, Xavi sẽ sang Real Madrid ngay ngày mai”, cha của Xavi quả quyết vào một ngày đầu năm 1999. Tất nhiên, Xavi cuối cùng vẫn ở lại Camp Nou, trở thành một tượng đài và hiện dẫn dắt Barcelona.

  • Barcelona mua không được, bán không xong Barcelona mua không được, bán không xong

    Dù đã đón về Ferran Torres, Barcelona vẫn đang hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Người Catalunya đang muốn đưa về Alvaro Morata, đồng thời đẩy bớt “cục nợ” lương cao. Tuy nhiên, họ lại đang rơi vào tình cảnh bế tắc khi mua không được, và bán cũng không xong.

  • Raul Garcia: 'Tôi gặp khó vì muốn trở nên  hoàn hảo' Raul Garcia: 'Tôi gặp khó vì muốn trở nên hoàn hảo'

    Trước khi lên đường sang Saudi Arabia để chơi trận bán kết tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha với Atletico Madrid, tiền vệ Raul Garcia của Athletic Bilbao đã nhận lời trả lời phỏng vấn của tờ El Pais qua điện thoại.

  • Tuổi 33, Marcelo vẫn là hàng hot Tuổi 33, Marcelo vẫn là hàng hot

    Bất chấp đã ở tuổi 33 và không còn duy trì được phong độ đỉnh cao, song hậu vệ trái Marcelo vẫn được rất nhiều CLB nhắm đến.

  • 'Đen' như Griezmann! Atletico: 'Đen' như Griezmann!

    Cứ tưởng là sau khi rời xa Barca và trở lại mái ấm Atletico, vận đen sẽ không còn đeo bám Antoine Griezmann. Nhưng không phải.

  • Xavi giận dữ sau trận thua Real, Ancelotti phản đòn cực gắt Xavi tự hào sau trận thua Real, Ancelotti chế giễu Barca mất bản sắc

    HLV Xavi Hernandez thừa nhận ông và các cầu thủ Barcelona đã rất giận dữ và thất vọng sau trận thua Real Madrid ở bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha. Tuy nhiên, người đồng nghiệp Carlo Ancelotti cũng đã có tình huống phản đòn cực gắt.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x