SID LOWE (Guardian)

'La Liga - Giải đấu liên tục cho đi và nhận lại'

Mỗi trận đấu được cho là sẽ quyết định chức vô địch thì kết quả lại chưa nói lên điều gì. Số phận La Liga mùa này vẫn chưa thể được định đoạt khi mà các ứng viên cứ liên tục “cho đi” những cơ hội của mình, rồi lại được “nhận lại”…
'La Liga - Giải đấu liên tục cho đi và nhận lại'

Diego Simeone đã không xem khoảnh khắc mà số phận của ông lại được đặt trở lại trên đôi bàn tay mình. Sau 35 vòng vắt sức, sức ép ngày càng đè nặng lên Simeone. Vào chiều thứ Bẩy, Atletico Madrid hòa 0-0 với Barca tại Camp Nou. Tới đêm Chủ nhật, Real Madrid gặp Sevilla ở Valdebebas, và có cơ hội lên đỉnh BXH lần đầu tiên sau 7 tháng, đồng thời hất Atletico khởi vị trí dẫn đầu lần đầu sau 5 tháng. Đó là trận đấu có thể quyết định số phận Atletico và Simeone. Nhưng ông không xem nó. “Tôi không xem những trận đấu khác. Bởi chẳng có gì thay đổi nếu tôi xem. Thế nên thay vào đó tôi sẽ đi ăn tối với gia đình”, Simeone nói trước khi rời Catalunya trở lại Madrid. 

Trận Real Madrid - Sevilla hòa 2-2. Real Madrid được trao cơ hội, nhưng lại cho nó đi. Trước đó là Barcelona (bất ngờ thua Granada 1-2 ngay tại Camp Nou). Điều này khiến La Liga trở thành giải đấu mà những ứng viên liên tục cho đi những cơ hội đăng quang của mình, sau đó lại được nhận lại. Mọi khoảnh khắc được cho là quyết định giải đấu cuối cùng lại chẳng quyết định được điều gì. Tất cả đều sẽ phải chiến đấu cho tới vòng cuối cùng. Rất gần, mà cũng rất xa.

Simeone gọi cuộc đua năm nay là “siêu việt”. 4 ứng viên cạnh tranh chức vô địch. Đội đầu bảng đối đầu với đội thứ ba. Nhì bảng gặp đội xếp thứ tư. Khoảng cách giữa 3 đội dẫn đầu chỉ là 2 điểm trong khi còn 3 trận đấu nữa. Bây giờ, mọi vòng đề có thể xuất hiện những ngã rẽ. 

Ngày thứ Ba, Barcelona gặp Levante. Đêm nay, Atletico đối đầu Sociedad trên sân nhà. Sevilla gặp Valencia. Còn ngày mai, Real Madrid đụng độ Granada. “Mọi chuyện đều có thể xảy ra”, trung vệ Gerard Pique nói sau trận hòa với Atletico. Trong một mùa giải bình thường, Pique có thể không nói như vậy. Nhưng đây là mùa bóng bất bình thường. Ở mọi lần bạn nghĩ mọi chuyện có thể được giải quyết, thì điều đó lại không xảy ra. 

Thủ môn Yassine Bono ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Sevilla ở phút 90+4 trận gặp Valladolid (ngày 21/3). Dembele ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0 cho Barca ở phút 90 trong cuộc đối đầu với Valladolid (ngày 6/4). Real Madrid cũng cần 2 bàn trong 15 phút cuối mới hạ được Osasuna (2/5), rồi bàn thắng ở phút 90+1 mới thắng được Elche (13/3) hay bàn gỡ 1-1 ở phút 88 mới có 1 điểm trận derby với Atletico. Hay Atletico cũng cần Elche sút trượt penalty ở phút 90+1 và pha cứu thua xuất thần của Jan Oblak ở phút 85 mới đánh bại được đối thủ (ngày 1/5). Tất cả những điều điên rồ này đều xảy ra ở 6 vòng gần nhất. 

Atletico đã dẫn đầu bảng 23 vòng. Và họ đang nỗ lực để giữ lại ngôi đầu thêm 3 vòng nữa. Nhưng cũng chẳng biết điều điên rồ nào còn ở phía trước… 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x