
Theo báo chí Tây Ban Nha, Alonso đã lên đường tới thủ đô Tel Aviv trong một chuyến du lịch mang tính tôn giáo và văn hóa. Tại Israel, Xabi Alonso hy vọng sẽ tìm lại sự cân bằng tinh thần, tái thiết năng lượng trước khi trở lại băng ghế huấn luyện.
Trước khi lên đường tới Tel Aviv, HLV Xabi Alonso chia tay Real Madrid sớm hơn dự định. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha bị chấm dứt hợp đồng sau thất bại 2-3 trước Barcelona ở trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha.
Như vậy, Xabi Alonso phải rời sân Bernabeu chỉ sau 7 tháng nắm quyền. Trước đó, cựu HLV Leverkusen được bổ nhiệm thay thế ông Carlo Ancelotti vào tháng 6/2025.

Theo đài phát thanh COPE của Tây Ban Nha, khi sa thải Xabi Alonso, Real Madrid chỉ phải trả cho cựu HLV của Leverkusen toàn bộ mức lương của mùa giải hiện tại. Theo một điều khoản trong hợp đồng giữa Real và Alonso, Los Blancos sẽ không phải đền bù toàn bộ 3 năm lương nếu sa thải HLV 44 tuổi ngay trong năm đầu tiên.
Chia tay Xabi Alonso, Real Madrid tạm thời bổ nhiệm HLV đội Real Madrid B là Alvaro Arbeloa dẫn dắt đội bóng. Mục tiêu hàng đầu của chủ tịch Florentino Perez là bổ nhiệm HLV Jurgen Klopp hoặc Maresca.
Trên trang cá nhân Instagram, Alonso đã lần đầu lên tiếng sau khi chia tay Real: “Chương này trong sự nghiệp của tôi đã khép lại và nó không diễn ra như chúng tôi mong muốn. Dẫn dắt Real Madrid vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm. Tôi xin cảm ơn đội bóng, các cầu thủ, và trên hết là người hâm mộ, đặc biệt là người hâm mộ Real Madrid, vì sự tin tưởng và ủng hộ của họ. Tôi ra đi với lòng kính trọng, biết ơn và tự hào vì đã cố gắng hết sức mình”.
























