
Hệ thống gây áp lực không còn
Có thể nói, chính Alonso không kiên định với con đường mình đã chọn ở Bernabeu. Lúc mới đến, ngay cả khi không có những kết quả tốt ở FIFA Club World Cup 2025, nhưng dự án vẫn đang ở trong giai đoạn tốt, khi ảnh hưởng của tân HLV đã thể hiện rõ trong đội.
Nhà cầm quân 44 tuổi gây ấn tượng đặc biệt ở lối chơi pressing tầm cao, một đặc điểm trong phong cách chơi mới của họ đã biến mất một cách bí ẩn sau trận thua 2-5 tại sân Metropolitano trước đội bóng láng giềng Atletico, trận thua đầu tiên của một mùa giải đang bắt đầu có những biến động nguy hiểm. Từ đó, lối chơi của Los Blancos trở nên bạc nhược, không có định hướng rõ ràng trong các trận cầu lớn.
Không có “Rock and Roll" như đã hứa
Lối chơi rực lửa, nhiệt huyết mà Alonso hứa hẹn đã không bao giờ thành hiện thực. Đội bóng hầu như luôn thiếu sức sống và cạn kiệt năng lượng, thể lực bị đặt dấu hỏi, và CLB phải tính chuyện đưa chuyên gia thể lực Antonio Pintus trở lại CLB. Họ tiếp tục vật lộn với hàng phòng ngự dâng cao như dưới thời Carlo Ancelotti, và lối chơi pressing tầm cao nổi tiếng, vốn được coi là dấu ấn của đội bóng, chỉ xuất hiện thoáng qua trong một vài trận đấu (El Clasico lượt đi tại Bernabeu).

Một ốc đảo giữa sa mạc cho một đội bóng không toát lên được sự bùng nổ, đột phá như đã hứa và, càng về sau, càng giống với Real của Carletto mùa 2024/25. Điều này cũng được phản ánh trong tình hình chấn thương, dẫn đến quyết định đưa Niko Mihic trở lại vào tuần trước.
Tuyến giữa thiếu “bộ não” điều tiết
Không phải mọi thứ đều nên đổ lỗi cho HLV. Alonso yêu cầu một người kiến tạo lối chơi, và CLB đã không cung cấp cho ông một người như thế. Họ đã đầu tư 60 triệu euro vào Mastantuono, gần như cùng số tiền mà Arsenal bỏ ra để mang Martin Zubimendi về Emirates. Sự ra đi của Luka Modric, một quyết định của lãnh đạo đội bóng trái với mong muốn của HLV và cầu thủ.
Điều này đã khiến hàng tiền vệ Los Blancos thiếu đi sự tinh tế và bộ não điều tiết lối chơi. Những cầu thủ như Aurelien Tchouameni, Edouardo Camavinga và Fede Valverde có nhiều ưu điểm, nhưng không đủ khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu hay phối hợp những pha bóng tinh tế. Chỉ có Jude Bellingham sở hữu phẩm chất đó, nhưng anh đã chơi ở quá nhiều vị trí đến nỗi dường như không biết cách tiếp cận phù hợp trong từng tình huống.

Những đường chuyền dài ở Jeddah
Hình ảnh “thấp cổ bé họng”, lép vế hoàn toàn trước đại kình địch Barca tại trận chung kết Siêu cúp TBN ở Jeddah như giọt nước tràn ly. Việc không thể triển khai bóng từ tuyến sau như giới hạn cuối cùng của lãnh đạo Los Blancos. Trong trận đấu với Atletico, Courtois đã thực hiện gần 40 đường chuyền dài để vượt qua sức ép của Rojiblancos và tìm kiếm cơ hội tranh bóng hai cho Gonzalo hoặc Jude.
Hình ảnh một đội bóng nhỏ bé, thiếu năng lượng và bản lĩnh ấy, hầu như không được cải thiện trong trận chung kết, nơi một lần nữa những đường chuyền dài là chiến thuật chính của đội để thoát pressing. Tại Real Madrid, điều quan trọng không chỉ là bạn làm gì (kết quả), mà còn là cách bạn làm điều đó (cái tôi của CLB), và hình ảnh một đội bóng “nhược tiểu” ở Jeddah là quá sức chịu đựng đối với Los Blancos.
Mâu thuẫn với Vinicius và phòng thay đồ
Trên thực tế, những lời chỉ trích dành cho Alonso xuất hiện gần như ngay từ đầu. Ông là một HLV đặc biệt chú trọng đến các chi tiết chiến thuật, phân tích video và bảng chiến thuật, điều mà nhiều cầu thủ Real Madrid không hài lòng sau khi không bị gò bó dưới thời Ancelotti. Chẳng bao lâu, một số rạn nứt bắt đầu xuất hiện, như việc Vinicius bị cho ngồi dự bị trong một số trận đấu đầu mùa giải.

Tình hình bùng nổ trong trận El Clasico, khi Vini lại bị thay ra trong lúc anh đang thi đấu rất hay, khiến tiền đạo người Brazil thể hiện sự bất mãn của mình trước 80.000 khán giả tại Bernabeu và hàng trăm triệu người xem trên truyền hình. CLB vẫn im lặng và để vấn đề cho Xabi tự giải quyết, mà không trừng phạt cầu thủ này.
Cuộc khủng hoảng được giải quyết một cách hời hợt, và mối quan hệ giữa cầu thủ người Brazil và nhà cầm quân xứ Basque, vốn chưa bao giờ suôn sẻ, càng trở nên tồi tệ hơn. Nhưng Vini không phải là người duy nhất bị chỉ trích.
Sự chia rẽ sâu sắc trong phòng thay đồ là một yếu tố khác góp phần dẫn đến việc Xabi mất việc. Ông cũng bị chỉ trích vì không tiếp tục tin tưởng những cầu thủ trẻ như Guler hay Mastantuono, những người đã không còn chỗ đứng trong đội một khi kết quả bắt đầu sa sút. Rõ ràng, CLB không đứng về phía HLV.


















-ngay-13-1-2026.jpg)


