
"Lò xay" HLV
Không thể phủ nhận những công lao to lớn của Perez trong hai thập kỷ qua, từ kỷ nguyên Galacticos đến giai đoạn tái thiết giúp CLB thống trị Champions League. Nhưng vấn đề của Real Madrid hôm nay không nằm ở quá khứ huy hoàng, mà ở cách điều hành hiện tại. Perez không chỉ là chủ tịch, ông hành xử như một “giám đốc kỹ thuật” thực thụ, là người quyết định đường lối, chuyển nhượng và thậm chí cả số phận HLV.
Tại Bernabeu, các HLV thực tế không được can dự vào việc hoạch định thể thao. Mọi định hướng lớn từ việc chọn người, sa thải ai, mua cầu thủ nào đều đi qua bàn của Perez. Khi kết quả tệ hại, HLV là người ra đi. Chỉ trong 10 tháng, Real Madrid đã thay tướng 3 lần mà không có bất kỳ sự tự kiểm điểm nào từ thượng tầng hay phòng thay đồ.
Carlo Ancelotti rời Bernabeu trong trạng thái mệt mỏi, cảm thấy dần mất ảnh hưởng với những ngôi sao không còn lắng nghe “khuyến nghị chiến thuật”. Xabi Alonso được đưa về với kỳ vọng hiện đại hóa lối chơi, nhưng chỉ sau 7 tháng đã bật bãi. Ông dám động đến những cái tên lớn như Vinicius Junior hay Jude Bellingham và cái giá phải trả là mất sự hậu thuẫn từ “giám đốc kỹ thuật” thực sự.
Người kế nhiệm, Alvaro Arbeloa, bước vào phòng thay đồ trong thế yếu. Sau 12 trận, ông thua 4, tương đương tỷ lệ thất bại 33%. Phát biểu sau trận thua Getafe, Arbeloa dường như đã buông xuôi khi nhận hết trách nhiệm, khen nỗ lực cầu thủ, nhưng không đưa ra giải pháp rõ ràng. Ông có thêm bạn trong phòng thay đồ, nhưng không có quyền lực.
Con số không biết nói dối. Sau 40 trận mùa này, Real Madrid đã thua 9 và hòa 3. Dưới thời Alonso, tỷ lệ thua là 18%; với Arbeloa, cứ 3 trận lại có 1 thất bại. Đã 7 năm kể từ lần gần nhất Real thua 2 trận La Liga liên tiếp. Một đội bóng từng là chuẩn mực châu Âu giờ trôi dạt không phương hướng.
Chuyển nhượng sai lầm, nuông chiều ngôi sao

Perez cũng bị đặt dấu hỏi về chính sách chuyển nhượng. Gần 200 triệu euro được chi cho những Huijsen, Carreras hay Mastantuono, nhưng chưa ai chứng minh được đẳng cấp tương xứng. Khi Alonso yêu cầu một tiền vệ đẳng cấp như Rodri, câu trả lời từ chủ tịch được cho là: “Hoặc là Rodri, hoặc không chi thêm một euro”. Kết quả là không Rodri, mà cũng chẳng có phương án thay thế xứng tầm.
Phòng thay đồ hiện tại thiếu cấu trúc và kỷ luật. Ancelotti từng nhấn mạnh vai trò của lớp cựu binh như Kroos, Modric hay Casemiro trong việc cân bằng cái tôi và dìu dắt thế hệ trẻ. Giờ đây, không còn sự hy sinh ấy. Các ngôi sao triệu phú được nuông chiều, ít chịu áp lực thực sự từ thượng tầng. Khi HLV không có toàn quyền, cầu thủ càng ít động lực tuân thủ kỷ luật chiến thuật.
Trường hợp Kylian Mbappe là ví dụ cho sự mong manh ấy. Được đưa về với kỳ vọng chinh phục Champions League, anh lại vướng mâu thuẫn với bộ phận y tế và ưu tiên các cam kết cá nhân. Mastantuono thì bị truất quyền thi đấu vì văng tục với trọng tài. Những dấu hiệu mất kiểm soát xuất hiện ngày một nhiều.
Lịch sử từng lặp lại năm 2006, khi chính Perez từ chức giữa khủng hoảng vì nuông chiều cầu thủ. Hai thập kỷ sau, viễn cảnh ấy không còn là điều cấm kỵ. Các Madridista có lý khi cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở băng ghế huấn luyện. Khi quyền lực tập trung tuyệt đối vào một người mọi sai lầm chiến lược đều khó được kiểm soát.
Đòi “lấy đầu” Florentino Perez có thể là phản ứng cảm tính, nhưng không phải vô căn cứ. Real Madrid không thiếu tài năng, không thiếu tiền bạc. Thứ họ thiếu là một cấu trúc thể thao rõ ràng, nơi HLV có thực quyền và cầu thủ chịu trách nhiệm. Nếu mô hình không thay đổi, việc thay thêm một HLV nữa chỉ là vòng lặp quen thuộc.
Bernabeu đang nổi giận. Và lần này, tâm điểm không còn là đường biên kỹ thuật, mà là khán đài danh dự.

_m.jpg)


















