Bellingham bị truất quyền thi đấu ngay trong hiệp một sau khi trọng tài Jose Munuera Montero cho rằng anh đã có những lời lẽ tục tĩu nhằm vào đội ngũ điều hành trận đấu. Tuy nhiên, cầu thủ 20 tuổi tỏ ra vô cùng sửng sốt với quyết định này, khẳng định mình không hề xúc phạm trọng tài, mà chỉ bày tỏ sự bất bình với một tình huống ném biên.
Án phạt hiện tại có thể khiến Bellingham vắng mặt từ 2 đến 3 trận, bao gồm các cuộc đối đầu quan trọng với Girona, Real Betis và Rayo Vallecano. Dù vậy, theo AS, Real Madrid dự định viện dẫn trường hợp của Mason Greenwood để làm cơ sở kháng cáo.
Mùa trước, khi còn khoác áo Getafe theo dạng cho mượn từ Man United, Greenwood từng bị truất quyền thi đấu vì bị cáo buộc có hành vi tương tự Bellingham. Tuy nhiên, sau khi xem xét lại, Ủy ban kỷ luật của La Liga xác định Greenwood đã bị hiểu nhầm nên quyết định xóa thẻ đỏ.
Real Madrid sẽ hy vọng có thể đạt được kết quả tương tự trong trường hợp của Bellingham, đặc biệt khi anh đang là nhân tố quan trọng của đội với 11 bàn thắng ở mùa giải này. Nếu tiền vệ người Anh bị treo giò, Real Madrid có nguy cơ mất ngôi đầu vào tay Barca, đội sẽ tiếp đón Vallecano vào rạng sáng ngày 18/2.