
Thêm một vấn đề nữa cho Real Madrid. Phút 20, Militao chạy chỗ quyết liệt để ngăn Pablo Duran áp sát thủ thành Thibaut Courtois. Cầu thủ người Brazil đã đạt được mục tiêu, nhưng với một pha tiếp đất khó khăn, anh ngã xuống và ôm chặt lấy đùi. Militao vất vả đứng dậy và rời sân với sự giúp đỡ của 2 chuyên gia y tế. Cảnh tượng đó không chỉ khiến các Madridista lo lắng. HLV Xabi Alonso vào tận sát đường pitch để động viên học trò. Antonio Rudiger vào sân thay thế anh.
Với những gì vừa diễn ra, thì ngoại trừ tình hình có chuyển biến tích cực, bằng không Militao sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian nếu được xác nhận bị rách cơ. Như vậy, hàng thủ Real sẽ “toang hoác” khi có tới 6 hậu vệ phải ngồi ngoài, gồm Dean Huijsen, Ferland Mendy, Dani Carvajal, David Alaba, Trent Alexander-Arnold và Militao. Chưa kể án treo giò của Fran Garcia và Alvaro Carreras sau thẻ đỏ ở trận thua Celta Vigo.
Bên cạnh đó, hình ảnh tiền vệ Bellingham “máu me be bét” bên mắt phải sau pha va chạm với tiền đạo Borja Iglesias của Celta Vigo trong hiệp 2 cũng khiến NHM Real phải ngao ngán lắc đầu về tình hình bi thảm của đội nhà. Trong pha tranh bóng, Iglesias đã vô tình đánh khuỷu tay vào ngôi sao người Anh.

Bellingham rời sân để được các nhân viên y tế của Real băng bó trong khi máu vẫn chảy dài trên mặt. Nhưng sau đó anh đã nhận thẻ vàng vì quay trở lại sân quá nhanh mà không được sự cho phép của trọng tài. Kết thúc trận đấu, Real nhận thất bại thứ 2 tại La Liga mùa này trong bối cảnh chỉ còn 9 người trên sân. Hiện họ đã kém Barca tới 4 điểm.
Và, HLV Alonso có ngày tệ hại nhất kể từ khi ông tới sân Bernabeu. Mọi áp lực đang chờ cựu chiến lược gia của Leverkusen khi giữa tuần này họ phải đụng độ Man City tại vòng phân hạng Champions League với một hàng thủ tan hoang.



















-ngay-8-12-202.jpg)

